Giàu nghèo gì mấy cái "phong bì"!

ANTĐ - Ngày mai đã là ngày của các thầy cô giáo rồi, ông đã chuẩn bị "phong bì" hay quà cáp gì chưa, tranh thủ  từ hôm nay đi, đến mai lại tắc đường thì uổng. Với lại “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”.

- Đầu óc ông có vẻ đen tối rồi đấy, lúc nào cũng chỉ thấy nói đến tiền. Đành rằng bây giờ không có tiền thì cũng không thể làm được việc gì thật, nhưng việc này mà nói đến tiền, đến "đi phong bì" nó cứ làm sao ấy, buồn lắm.
- Mọi người thế thì mình phải thế, không "có tý" thì con em mình lại chả bị ra ngấm vào nguýt, bị trù úm?
- Con cháu ông đã có đứa nào vì không có tiền "tặng" thầy cô mà bị trù úm không? Không chứ gì. Thế là toàn những người “nghe nói vậy” mà làm xấu đi hình ảnh của người thầy. Vài ba cái “phong bì”, một hai trăm nghìn bạc, thế là đã đi “khoe” người này người khác, rằng tốn kém, rằng thế là đã trả nghĩa được cho thầy cô, rằng...
- Thế thì không được, đã biếu đã tặng ai cái gì thật tâm thì đừng kể lể. Các thầy cô chẳng vì mấy cái "phong bì" mà giàu lên, phụ huynh thì cũng chẳng bởi mấy cái "phong bì" mà nghèo thêm. Đừng làm người khác buồn vì những chuyện chẳng đáng ấy.
- Tôi biết có những thầy cô vì sợ mang tiếng nên buổi tối về nhà là không tiếp khách, đến lớp là kiểm tra các món quà, hoa tặng thì nhận, còn các món khác kiên quyết trả lại và nhẹ nhàng nhắc nhở các phụ huynh không nên tặng quà, đừng để các em mất đi cái nhìn trong sáng về người thầy.
- Thế cũng được, nhưng vẫn là làm khó các thầy cô. Tôi chỉ mong các phụ huynh xóa ngay cái suy nghĩ phải quà cáp "phong bì" cho thầy cô thì mới yên tâm về con em mình. Các thầy cô luôn là những tấm gương về  “trồng người" mà. Tin thế đi để cuộc sống bớt một nỗi lo.