Giấu ma túy trong găng tay, bị 141 phát hiện

ANTĐ - Nhìn thấy tổ 141, Trung liền nhăn nhó vờ đau chân, xin xỏ... tất cả là "bài", nhằm che giấu số ma túy đá anh ta đang mang trong người.
Chiều ngày 13-2, trong khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Quang Trung – Trần Phú, gần Cầu Trắng, Hà Đông, Hà Nội, tổ công tác Y10/141 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính.

Khi nhìn thấy Công an, nam thanh niên “ngoan ngoãn” dừng, dắt xe vào thẳng chốt 141. Chân anh ta đi khập khiễng, mặt nhăn nhó, miệng liên tục xin xỏ được "bỏ qua".

Giấu ma túy trong găng tay, bị 141 phát hiện ảnh 1
Đối tượng Trung và tang vật ma túy
Tuy nhiên với con mắt nghiệp vụ, các trinh sát chắc rằng có sự đáng ngờ và tiến hành kiểm tra kỹ. Quả nhiên ngay sau đó trong chiếc găng tay nam thanh niên đang đeo rơi ra 1 gói bột màu trắng, ngoài ra trong người đối tượng còn giấu nhiều túi bột màu trắng khác, nghi là ma túy đá. Ngay sau đó, tổ công tác Y10 khống chế đối tượng, đưa về Đội ma túy, Công an quận Hà Đông để tiếp tục điều tra làm rõ.
Tại đây, danh tính đối tượng được xác định là Phạm Đức Trung, sinh năm 1988, trú tại Hồng Phong, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Trung khai nhận số túi bột màu trắng trên chính là ma túy, anh ta mua về để dùng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.