Giấu đồ nghề ma túy trong áo ngực

ANTĐ - Sự việc được tổ công tác Y7/141 CATP Hà Nội phát hiện vào 10h ngày 30-10. Thời điểm trên, Trung tá Lê Văn Hoan, tổ trưởng tổ công tác chỉ huy CBCS làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Mai Động, dừng xe kiểm tra đôi nam nữ điều khiển xe máy BKS: 30G1-055.54 không đội mũ bảo hiểm. 

Hai đối tượng Mạnh và Hương

Trong khi nam thanh niên xuất trình giấy tờ xe thì cô gái đi cùng liếng thoắng “chúng cháu không tàng trữ gì đâu”. Dù trời lúc này khá nóng nhưng cô gái vẫn kéo cao cổ chiếc áo khoác. Trước biểu hiện bất thường này, chỉ huy Y7/141 đã phải nhờ một phụ nữ đang đứng xem cạnh đó đưa cô gái trên vào nhà một người dân để kiểm tra.

Tổ công tác đã thu giữ 2 ống nước cất (loại các đối tượng nghiện thường dùng để tiêm chích ma túy) được cô gái giấu kỹ trong áo ngực. Tuy nhiên, cô gái này nhất quyết nói không mang theo ma túy trên người. Tiếp tục kiểm tra chiếc áo khoác ngoài của cô gái, CSHS đã phát hiện, thu giữ 1 gói ma túy dạng bột màu trắng được dính chặt vào mép khóa bằng băng dính. Đôi nam nữ được làm rõ là Nguyễn Thị Hương (SN 1989), ở Thái Nguyên và Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1985), ở ngõ chùa Liên Phái, Hai Bà Trưng. Cả Hương và Mạnh khai do nghiện ma túy nên đi mua về sử dụng. 

Còn tại khu vực đường Giáp Bát, tổ công tác Y13/141 đã phát hiện trong thùng chứa hàng của xe khách loại 45 chỗ BKS: 36B - 000.56 có khoảng 1 tạ thịt lợn, trâu, bò bốc mùi hôi thối. Lái xe là anh Nguyễn Văn Hải (SN 1951), ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa tường trình, nhận chở thuê cho một người ở Thường Tín về Thanh Hóa và không biết trong thùng xốp có gì. Hai vụ việc trên đã được các tổ 141 bàn giao cho CAP Minh Khai và Giáp Bát xử lý.