Thực hư việc cả nhà phát điên vì tìm được đồ cổ (2):

Giáp mặt người bị đồn "phát điên" vì "ma rừng" ém trong cổ vật

ANTĐ - "Tôi chính là Hùng, người đang bị đồn là phát điên đây. Giờ cũng đã giữa trưa rồi, mời các anh ngồi uống rượu, ăn cơm với gia đình, rồi tôi sẽ kể lại chi tiết, toàn bộ câu chuyện được cho là “thần bí” mà dư luận đang đồn thổi..."

Anh Dương Văn Hùng rất bức xúc trước tin đồn anh “phát điên”


Đường vào hun hút…

Từ những lời đồn có phần thổi phồng bản chất sự thật, một số trang tin điện tử đã đăng tải về vụ việc “thần bí” ở bản Nhuần, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn này, khiến dư luận càng thêm tò mò muốn tìm hiểu rõ thực hư: Có phải anh Hùng và những người thân đang trong tình trạng “phát điên”? Số đồ vật mà anh Hùng lấy trong hang đá có thực là cổ vật và điều quan trọng nhất là trong hang có vàng thỏi hay không?

Để tìm lời giải cho những thắc mắc này, nhằm đưa ra những thông tin chính xác nhất, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại xã Quảng Chu và huyện Chợ Mới, PV Báo An ninh Thủ đô đã lên đường để xác minh vụ việc.

Tại buổi làm việc với CAH Chợ Mới, Đại tá Nguyễn Văn Phòng - Trưởng CAH Chợ Mới cho chúng tôi biết: Việc anh Dương Văn Hùng, người bản Nhuần, xã Quảng Chu trong khi đi rừng đã nhặt được một số vật dụng bằng đất nung mang về nhà cất giữ là có thật. Sau khi làm lễ cúng tại nhà, người thân của anh Hùng đã mang số đồ vật trên bỏ lại vào hang cũng hoàn toàn chính xác. Phòng Văn hóa huyện Chợ Mới cũng đã cử cán bộ xuống làm việc với gia đình anh Hùng để ghi nhận những thông tin ban đầu do anh Hùng cung cấp về số lượng, kiểu dáng cũng như chất liệu số đồ vật mà anh Hùng đã nhặt được trong hang đá.

Khi được hỏi về những tin đồn cho rằng, anh Hùng và hai cô con gái của anh phát điên sau khi tìm thấy “đồ cổ” trong hang, Trưởng CAH Chợ Mới cũng không khỏi ngỡ ngàng, bởi anh Hùng bị đau đầu và các con gái bị sốt nhẹ đã được gia đình và Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới thăm khám. Đến chiều 24-11, các con gái của anh Hùng đã hoàn toàn khỏe mạnh và đã trở về nhà tại bản Nhuần. Còn cụ thể việc anh Hùng và các con gái có “phát điên” hay không, Đại tá Nguyễn Văn Phòng khuyên chúng tôi nên trực tiếp xuống xã Quảng Chu và gia đình anh Hùng để tìm hiểu, như vậy chắc chắn sẽ thu được những thông tin chính xác nhất.

Được sự hỗ trợ tận tình từ phía UBND huyện và CAH Chợ Mới, chúng tôi cùng một cán bộ CAH lên xe nhằm hướng UBND xã Quảng Chu thẳng tiến. Mặc dù đã được đồng chí Trưởng CAH Chợ Mới cung cấp một số thông tin chính thống ban đầu nhưng có phần khác xa với những lời đồn thổi, nên trên suốt quãng đường hơn 7km rẽ từ Quốc lộ 3 vào UBND xã Quảng Chu, chúng tôi vẫn không khỏi băn khoăn, hoài nghi về những tình tiết đang được dư luận thêu dệt. Đã vậy, đường vào UBND xã lại gập nghềnh hun hút bởi một bên là núi cao, một bên là sông sâu.

“Khổ chủ” sau bức rèm hoa

Chị Hà Thị Thu, vợ anh Hùng tất bật làm cơm tiếp khách

Chắc là do đã được điện báo từ trước, nên khi chúng tôi vừa dừng xe trước sân UBND xã Quảng Chu, ông Chủ tịch xã Lê Phúc Lâu đã ra tận xe để đón chúng tôi. Với thái độ khá e dè và xen chút thận trọng, ông Lâu cung cấp những thông tin mới nhất về tình trạng hiện tại của gia đình anh Hùng và những phương án đã được UBND xã đưa ra nhằm bảo vệ khu vực hang đá nơi anh Hùng tìm thấy “cổ vật”. Chưa thỏa mãn với những thông tin mà ông chủ tịch xã đưa ra, chúng tôi đề nghị được trực tiếp xuống nhà anh Hùng để tìm hiểu thực tế, sau một hồi đắn đo, ông chủ tịch xã cũng đồng ý và cử thêm đồng chí Ngô Văn Thuận là Phó Trưởng CAX cùng đi.

Do đường vào bản Nhuần quá nhỏ lại lổn nhổn đá hộc, nên chúng tôi được lực lượng CAX dùng xe máy chở vào nhà anh Hùng. Từ UBND xã, vượt qua cây cầu treo lắc lư và hơn 4km đường mòn xóc lộn, theo chỉ dẫn của đồng chí Phó Trưởng CAX chúng tôi cũng đã nhìn thấy mái ngôi nhà của những người “phát điên” ẩn hiện sau những rặng cây.

Vào đến nhà anh Hùng, chúng tôi đã thấy gần chục người thân của gia đình có mặt trong nhà. Khi biết chúng tôi là nhà báo đến tìm hiểu thông tin về vụ việc, khá nhiều ánh mắt dò xét dồn về phía chúng tôi. Quan sát nhanh một vòng quanh ngôi nhà, chúng tôi không thấy những người “phát điên” vì tìm thấy đồ cổ đâu cả, chỉ thấy một tấm rèm hoa quây kín một chiếc giường kê phía góc nhà đang khẽ lay động. Ngồi chưa ấm chỗ, một người thân của anh Hùng đã mắng té tát: không đưa tin đưa tọt gì sất, làm gì có đồ cổ, làm gì có ai phát điên mà tìm với chẳng hiểu. Mấy ngày hôm nay, cả nhà tôi mất ăn, mất ngủ rồi. Cứ đà này, không biết có đồ cổ thật hay đồ cổ giả, hay có vàng thoi, vàng nén gì không, chứ chúng tôi cũng “phát điên” vì tin đồn mất!!!

Sau một hồi phân tích tỉ mỉ, về việc chúng tôi sẽ chỉ đưa những thông tin chính xác và trung thực nhất dựa trên những tình tiết của vụ việc do chính anh Hùng và những người thân cung cấp, cộng với sự thuyết phục của lực lượng CAX, lúc này người thân mới đồng ý cho chúng tôi tiếp xúc với anh Dương Văn Hùng, người đã vào hang tìm thấy những món đồ được cho là “cổ vật”.

Lúc này, tấm rèm hoa được mở toang, một người đàn ông cao lớn bước ra, nhìn thẳng vào chúng tôi nói dõng dạc: Tôi chính là Hùng, người đang bị đồn là phát điên đây. Chính tôi đã mang từ trong hang đá về nhà 3 chiếc lọ bằng sành. Giờ cũng đã giữa trưa rồi, mời các anh ngồi uống rượu, ăn cơm với gia đình, rồi tôi sẽ kể lại chi tiết, từ đầu đến cuối toàn bộ câu chuyện được cho là “thần bí” mà dư luận đang đồn thổi cho các anh nghe.

(Còn nữa)