Giao tranh dữ dội tại miền đông, 4 lính Ukraine thiệt mạng, 1 trực thăng bị bắn rơi

ANTĐ - Ngày 5-5, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết 4 sỹ quan an ninh nước này đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong các trận giao tranh ác liệt trong ngày khi các lực lượng vũ trang Ukraine tấn công vào thành phố Slavyansk do lực lượng ly khai chiếm đóng.

Trong một tuyên bố, bộ này cho biết: “Từ các lực lượng an ninh thuộc Bộ Nội vụ Ukraine, có 4 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương. Một số người dân địa phương cũng bị thương. Hiện các cuộc đấu súng vẫn đang diễn ra"

Theo phóng viên hãng thông tấn RIA Novosti của Nga tại hiện trường, trước đó đã có ít nhất 10 cư dân địa phương bị thương. Tất cả những người bị thương đều do trúng đạn và đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Số người bị thương là người dân đã và đang gia tăng nhanh chóng khi quân đội Ukraine giao tranh với lực lượng tự vệ trong ngày 5-5 tại một điểm kiểm soát ở ngoại ô thành phố Slaviansk.

Bộ Nội vụ Ukraine cho rằng các tay súng ly khai kiểm soát thị trấn Slavyansk đã sử dụng dân thường làm lá chắn sống và nổ súng từ các ngôi nhà, trong đó có một số nhà đang bốc cháy.

Giao tranh dữ dội tại miền đông, 4 lính Ukraine thiệt mạng, 1 trực thăng bị bắn rơi ảnh 1
Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại miền đông Ukraine

Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho hay, các cuộc đấu súng giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai đã diễn ra vào lúc 10h45, theo giờ địa phương, tại các khu vực ngoại ô thành phố Slavyansk, giáp với tỉnh Kharkov.

Theo lời ông Avakov, từ sáng sớm các đội đặc nhiệm Ukraine đã ém quân gần các chốt phòng thủ của lực lượng ly khai ở vòng ngoài. Trong chiến dịch lần này phía quân đội Ukraine đã sử dụng các loại vũ khí hạng nặng, như các loại súng có cỡ đạn lớn, mìn và các phương tiện chiến đấu khác.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, một máy bay trực thăng quân sự của họ trong ngày đã bị bắn rơi gần thành phố Slavyansk do lực lượng ly khai kiểm soát nhưng các phi công nhảy dù an toàn.

Theo đó, một chiếc trực thăng Mi-24 đã rơi xuống một dòng sông sau khi hứng chịu hỏa lực dữ dội của súng máy và phi hành đoàn đã sơ tán đến một doanh trại gần đó.