Giáo sư nhận hối lộ bằng... thân xác nữ sinh

ANTĐ - Chẳng những trao thân, cô sinh viên xinh đẹp người Singapore còn phủ lên ông giáo những món quà trị giá hàng nghìn đô la để đổi lấy điểm sổ mỹ mãn.

Darinne Ko Wen Hui, một cựu nữ sinh ngành luật, bị phát hiện hiến thân cho Tey Tsun Hang – vị phó giáo sư 41 tuổi - để đổi lấy những điểm số mỹ mãn trong quá trình học, truyền thông Singapore đưa tin. Mới đây, phó giáo sư Tey khai nhận trước tòa, ông đã nhận “hối lộ” của cựu nữ sinh 23 tuổi Darinne Ko Wen Hui trong khoảng thời gian từ tháng 5/2010 đến tháng 7/2010.

Cựu nữ sinh ngành luật Darinne Ko Wen Hui dính bê bối đổi tình lấy điểm.
Cựu nữ sinh ngành luật Darinne Ko Wen Hui dính bê bối 
đổi tình lấy điểm.
Ko Wen Hui không chỉ quan hệ tình dục với phó giáo sư đã có vợ và con gái hai lần, mà còn tặng ông các món quà cực đắt đỏ, như chiếc bút Mont Blanc giá 740 đô Sing, một chiếc máy nghe nhạc iPod Touch 160 đô Sing và hai chiếc áo sơ mi giá 236,2 đô Sing. Thậm chí, nữ sinh này còn hào phóng thanh toán cho Tey một hóa đơn gần 1.300 đô Sing.
Phó giáo sư Tey Tsun Hang.
Phó giáo sư Tey Tsun Hang.
Hiện, Tey đã bị đình chỉ công tác tại trường ĐH Quốc gia Singapore (National University of Singapore). Riêng cựu nữ sinh đổi tình lấy điểm được xác định là đang làm việc và sinh sống tại Mỹ.

Ko Wen Hui từng là sinh viên ngành luật của trường này niên khóa 2008 – 2012 và vừa tốt nghiệp vào tháng 6. Cô có thành tích học tập khá sáng sủa và được đánh giá là người có chí tiến thủ. Nữ sinh này từng theo học lớp của Tey Tsun Hang trong các năm 2010, 2011 và tham gia nhóm sinh viên hỗ trợ, giúp đỡ phó giáo sư ra mắt cuốn sách chuyên ngành: “Trusts, Trustees and Equitable Remedies”.