Giáo phái Aum khét tiếng Nhật Bản từng mua đất ở Australia để thử nghiệm chất độc sarin

ANTD.VN - Không nhiều người biết rằng Aum - giáo phái ngày tận thế của Nhật Bản đã mua 400.000 ha ở vùng hẻo lánh của Australia để thử nghiệm chất độc thần kinh sarin trên cừu trước khi đầu độc 5.500 người trên hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo năm 1995.

Vào tháng 4-1993, hai thành viên cao cấp Kiyohide Hayakawa và Yoshihiro Inoue của giáo phái ngày tận thế Chân lý Tối tượng Aum của Nhật Bản đã bay từ Tokyo đến Perth để tìm mua đất.

Thủ lĩnh thứ hai của nhóm cùng “Bộ trưởng tình báo” đã thuê riêng một chiếc máy bay cùng một đại lý bất động sản địa phương thị sát khắp vùng Outback, miền Tây Australia. Khi đó, giáo phái này đã lên kế hoạch tấn công khủng bố. Thủ lĩnh của nhóm tin rằng, chiến tranh hạt nhân giữa các siêu cường sẽ bắt đầu và đất nước Australia xa xôi dường như là một nơi an toàn để ẩn náu trong bụi phóng xạ. Nhưng quan trọng hơn, đó còn là nơi những kẻ khủng bố sẽ thử nghiệm sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Giáo phái Aum khét tiếng Nhật Bản từng mua đất ở Australia để thử nghiệm chất độc sarin ảnh 1Nhà chức trách Australia đào tìm dấu vết thử nghiệm chất độc sarin tại Banjawarn Station

Điều bất thường ở đoàn du khách Nhật Bản

Kiyohide Hayakawa và Yoshihiro Inoue cuối cùng đã chọn Banjawarn Station, rộng 4.047 km2, cách Perth khoảng 14 giờ lái xe về phía Đông Bắc. Giáo phái Aum đã trả gần 500.000 USD cho mảnh đất này, tránh các quy định về sở hữu đối với người nước ngoài bằng cách thành lập 2 công ty thông qua một công dân Australia gốc Nhật Bản.

Vào ngày 9-9-1993, một nhóm gồm 25 thành viên giáo phái bao gồm cả thủ lĩnh cao nhất Shoko Asahara đã đến Perth bằng thị thực du lịch. Việc này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Hải quan nước sở tại. Nhóm mang theo rất nhiều thiết bị khai thác và hóa chất bao gồm axit hydrochloric đựng trong các chai rượu sake và lọ thủy tinh được đánh dấu là “xà phòng rửa tay”. 

Trong một bài viết trên tạp chí Platypus của Cảnh sát Liên bang Australia, điều tra viên cao cấp Mark Creighton kể lại, lực lượng chức năng Australia khi đó nhận thấy khối lượng hành lý của đoàn rất nhiều. Hải quan mời họ đổ thử các chai “xà phòng” đó ra thì họ phản ứng: “Ồ, không, không, chúng tôi không muốn làm vậy”. Sau đó, một nhân viên Hải quan vô tình chạm vào thủ lĩnh Shoko Asahara thì các thành viên khác lập tức phản ứng vì đã chạm vào “vị thần” của họ. Họ đã trả 30.000 USD phí quá cước cho các hành lý như máy đào mương cơ khí, cuốc, máy phát điện xăng dầu, xẻng, mặt nạ phòng độc…

Ông Mark Creighton cho biết, nhà chức trách Australia đặc biệt để ý đến 6-7 thiếu nữ Nhật Bản dưới 18 tuổi đi cùng nhóm. “Cha mẹ của họ không đi cùng, nên điều khiến chúng tôi đặc biệt lo ngại là hành vi lạm dụng trẻ em có thể xảy ra, trong khi Banjawarn Station rất cách biệt”. Hải quan Australia còn cáo buộc 2 thành viên của nhóm, bao gồm “nhà khoa học hàng đầu” Seiichi Endo mang hàng hóa nguy hiểm lên máy bay và phạt 2.400 USD mỗi người.

Không nằm ngoài “tầm ngắm” của cảnh sát

Cùng ngày, đoàn di chuyển bằng ô tô tới khu đất mà họ đã mua. Một thời gian sau, phòng thí nghiệm ở đây đã được thiết lập với lò hơi, máy nghiền đá và máy phát điện riêng, nhưng chỉ 8 ngày sau, hầu hết cả nhóm bay về Nhật Bản. Những người còn ở Banjawarn tìm kiếm nguồn hóa chất địa phương sau khi đã bị tịch thu ở sân bay đồng thời mua thiết bị từ Kalgoorlie, cách khu đất của họ 350km về phía Nam. Nhóm đã ký 8 hợp đồng thăm dò khoáng sản với chính quyền địa phương, nhằm buộc người ngoài muốn vào phải xin phép. “Họ đã ký hợp đồng khai thác và nghĩ rằng có thể làm những gì họ thích”, điều tra viên cao cấp Mark Creighton nói với Platypus.

Phyliss Thomas, một người cao tuổi trong cộng đồng thổ dân gần đó kể rằng, ông đã thấy khoảng 5 người mặc “bộ đồ không gian” tại khu đất đó vào tháng 8-1993. Bill Leaver, người chuyên chuyển thư và đồ tạp hóa đến các trang trại nuôi cừu trong khu vực, nói với hãng thông tấn ABC của Australia rằng những người mới đến 

Banjawarn lạnh lùng, không thân thiện. Ông Leaver từng đưa thùng axit clohydric đến khu đất này và nghe một phụ nữ kể câu chuyện kỳ lạ rằng cô ta đang xua đuổi ma quỷ khỏi cơ thể mình bằng cách uống mù tạt và nước muối. Quan trọng hơn cả, chủ sở hữu mới của trang trại không có kiến thức nào về việc chăn thả hoặc quan tâm đến việc nuôi cừu tại đây.

Các thành viên giáo phái có thể nghĩ rằng sự hiện diện của họ hầu như không được chú ý nhưng đến tháng 10-1993, Cảnh sát Liên bang Australia đã liên lạc với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản và nhận được thông tin bao gồm cả hồ sơ tội phạm của Shoko Asahara.

Giáo phái bị nghi ngờ tiến hành các hoạt động bất hợp pháp ở Nhật Bản và cảnh sát đã thận trọng điều tra. Shinrikyo Aum, được Shoko Asahara thành lập tại Tokyo 1984, là một giáo phái có hệ thống tín ngưỡng dựa trên Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng cũng như Ấn Độ giáo, Kitô giáo, yoga và tư tưởng của nhà tiên tri người Pháp Nostradamus. Ở thời kỳ đỉnh cao, giáo phái tuyên bố thu nạp được hàng chục nghìn thành viên. Năm 1992, Asahara tuyên bố mình là đấng tối cao về giác ngộ ở Nhật Bản, khuyến khích các thành viên uống 30ml nước tắm của ông ta với giá 300 USD/lọ hay nước hòa từ máu của ông ta để được giác ngộ. 

Thủ lĩnh tối cao Asahara tự nhận mình gánh lấy tội lỗi của thế giới và có thể truyền sức mạnh tâm linh cho người khác. Ông này cho rằng sắp nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba và chỉ có các thành viên Aum mới sống sót. Đáng chú ý, cảnh sát Nhật Bản cũng chia sẻ thông tin rằng giáo phái này có liên quan đến vụ sát hại luật sư Tsutsumi Sakamoto năm 1989 khi luật sư này đang chuẩn bị cho một vụ kiện tập thể chống lại Aum.

Có lẽ bởi vậy mà chừng 1 tháng sau, thủ lĩnh Shoko Asahara và một số thành viên giáo phái khác không được nhà chức trách Australia cấp thị thực để nhập cảnh lại nước này.

Dấu vết của phòng thí nghiệm chất độc trên cừu

Vào tháng 6-1994, giáo phái Aum đã dùng chất độc thần kinh sarin tấn công vào thành phố Matsumoto của Nhật Bản, giải phóng chất khí mà chúng đã thử nghiệm tại Banajwarn từ một chiếc xe tải đông lạnh, làm 8 người chết và hơn 500 người bị thương. Tháng 8 năm đó, bọn chúng đã bán Banjawarn Station với mức lỗ 200.000 USD và đến tháng 10, nhóm cuối cùng đã rời khỏi Perth trở về Nhật Bản.

Đến sáng 20-3-1995, các thành viên của giáo phái Chân lý Tối thượng Aum đã rải chất độc thần kinh sarin trên 5 ga tàu ở Tokyo, khi đó là hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Vụ tấn công đã khiến 12 người thiệt mạng, 50 người bị thương nghiêm trọng trong tổng số 5.500 người bị đầu độc.

Chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ tấn công kinh hoàng đó, các chủ sở hữu mới của Banjawarn đã liên lạc với cảnh sát địa phương. Khi những người này mới chuyển đến, họ đã phát hiện một nơi có rất nhiều cừu đã chết, một hiện tượng rất bất thường. Họ cũng tìm thấy thiết bị thí nghiệm và thùng chứa hóa chất trong nhà.

Một nhóm cảnh sát liên bang đã bay tới Perth và cùng các chuyên gia hóa học đến Banjawarn. Họ đã điều tra cặn kẽ địa điểm này, phát hiện ra bằng chứng về các thí nghiệm chất độc sarin trên cừu tại đây. Chuyên gia pháp y Steve Olinder đã lấy mẫu từ những con vật đã chết trở về Kalgoorlie, cho thấy kết quả xét nghiệm dương tính với sarin. Cũng có bằng chứng cho thấy giáo phái lên kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân và đã đào tìm uranium bằng máy xúc. 

Chuyên viên Creighton cho biết, các vụ tấn công ở Tokyo cùng những phát hiện về sarin tại Banjawarn đã đánh dấu một kỷ nguyên mới trong đấu tranh với tội phạm khủng bố quốc tế của cảnh sát liên bang Australia. “Đó là cơ sở của luật chống khủng bố mà Australia đã ban hành ngày hôm nay”, ông nói với Platypus. 

Oshoka Asahara bị xử tử cùng với Kiyohide Hayakawa và Yoshihiro Inoue, hai người đầu tiên đi xem đất ở Banjawarn, cũng như Seiichi Endo, nhà khoa học hàng đầu của nhóm cùng 9 thành viên giáo phái khác vào tháng 7-2018. Aum Shinrikyo được liệt vào danh sách tổ chức khủng bố và hiện vẫn tồn tại dưới cái tên Aleph.

Banjawarn Station là vùng đồng cỏ ở rìa sa mạc Great Victoria, giữa miền Tây Australia. Đó là vùng chăn thả gia súc hẻo lánh, biệt lập nên cũng là nơi hoàn hảo để làm mọi việc mà không bị theo dõi. Banjawarn Station được giáo phái ngày tận thế Aum của Nhật Bản mua vào năm 1993, thực chất là để làm thí nghiệm bí mật trên cừu. Hai năm sau, giáo phái này đã sử dụng chất độc thần kinh sarin trong một cuộc tấn công man rợ vào hệ thống tàu điện ngầm của Tokyo.