Các khách mời đã kể lại những kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời họ ở thời điểm ác liệt nhất của cuộc chiến 12 ngày đêm. Trong đó, khi bệnh viện Bạch Mai bị ném bom vào 22-12-1972, toàn bộ cán bộ y bác sĩ đứng trước quyết định quan trọng phải di dời bệnh viện bảo toàn thiết bị quý giá cũng như tính mạng cho các bệnh nhân.
Giáo sư Đỗ Doãn Đại - Giám đốc bệnh viện Bạch Mai từ năm 1969-1983 bồi hồi nhớ lại: “Chúng tôi ở lại vì còn nhiều đồng nghiệp bị vùi lấp dưới hầm, để cứu chữa cho những bệnh nhân ở những nơi khác chuyển về. Mặc dù bệnh viện đã bị ném bom, sau hôm đó những bệnh nhân vẫn liên tục chuyển về để cứu chữa. Ở thời điểm ấy, quyết định ở lại là hết sức cần thiết”. Cũng trong chương trình, các em học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành đã tham quan trưng bày bảo tàng và trực tiếp đặt câu hỏi giao lưu với các khách mời tới tham dự.