Giành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thôngGiành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thôngGiành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thôngGiành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thôngGiành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thôngGiành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thôngGiành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thôngGiành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thôngGiành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thôngGiành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thôngGiành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thôngGiành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thôngGiành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thôngGiành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thôngGiành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thôngGiành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thông

Giành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thông

ANTD.VN - Những ngày qua clip ông lão tóc bạc trắng lao vào giành giật chiếc xe cá viên chiên trong tay đội trật tự của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, khiến dự luận chú ý. Người đồng thuận, người phản đối, người thở dài vì mất niềm tin vào sự cảm thông. Tuy nhiên khi các bên đều lên tiếng, mọi người đều thở phào và tin vào sự cảm thông vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống này.