Giáng sinh yêu thương

(ANTĐ) - Trong ngày Noel 24-12, bằng những tiết mục văn nghệ giàu tính nghệ thuật, chương trình “Giáng sinh yêu thương” do NSƯT Tuấn Hải dàn dựng đã đem đến cho các em nhỏ thiệt thòi của mái ấm tình thương 19-5 (Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội) không khí thật ấm áp (ảnh).

Giáng sinh yêu thương

(ANTĐ) - Trong ngày Noel 24-12, bằng những tiết mục văn nghệ giàu tính nghệ thuật, chương trình “Giáng sinh yêu thương” do NSƯT Tuấn Hải dàn dựng đã đem đến cho các em nhỏ thiệt thòi của mái ấm tình thương 19-5 (Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội) không khí thật ấm áp (ảnh).

Các em nhỏ không chỉ được nghe các nghệ sĩ, các anh chị sinh viên tình nguyện biểu diễn các bài hát ngộ nghĩnh của tuổi thơ, kể cho nghe câu chuyện cổ tích “cô bé bán diêm” thật truyền cảm mà các em còn biểu diễn cho chính các bạn của mình xem, được ông già Noel và các thiên thần tặng quà.

Trước đó, chiều 22-12, gần 50 sinh viên tình nguyện của Đại học Văn hóa và một số trường đại học khác của Hà Nội cũng đã đến với các em nhỏ ở Trung tâm bảo trợ xã hội số 2, Yên Bài, Ba Vì. Chương trình mang tên “Giáng sinh cho em” này thực sự là món quà đầy ý nghĩa dành cho các em có HIV, là niềm động viên lớn lao với các cán bộ nhân viên Trung Tâm trong mùa Noel và tết Dương lịch sắp tới. 

Các chương trình này đã thật sự mang lại một sân chơi bổ ích cho các em nhỏ thiệt thòi, giúp các em thêm tự tin trong cuộc sống, truyền tới các em ước muốn vươn lên, làm được những việc hữu ích cho gia đình và xã hội. Và điều quan trọng hơn, các em  thấy mình được chăm sóc bởi tình yêu thương, sẻ chia của cộng đồng.

Thanh Xuân