Giáng sinh an lành khi sạch bóng IS

ANTD.VN - Người dân thành phố Mosul cũng như ở nhiều thành phố và địa phương khác của Iraq đã lần đầu tiên sau 4 năm được đón một Giáng sinh an lành, vui tươi khi sạch bóng các phần tử cực đoan thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Giáng sinh an lành khi sạch bóng IS ảnh 1Tín đồ Cơ đốc giáo ở thành phố Mosul của Iraq trang trí cây thông đón Giang sinh lần đầu tiên sau 4 năm sạch bóng IS

Không khí đón Giáng sinh ngày 24-12 thật rộn ràng với các tín đồ Cơ đốc giáo ở Mosul bởi đây là lần đầu tiên trong suốt 4 năm qua họ được mừng ngày lễ trọng đại nhất với mình khi thành phố lớn thứ hai của Iraq được giải thoát khỏi sự cai trị của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Những bài hát thánh ca ngân vang tại các nhà thờ được trang hoàng rực rỡ ở Mosul, nơi các tín đồ Cơ đốc giáo tấp nập đến hành lễ.

Giáo trưởng Nhà thờ Cơ đốc giáo Chaldean của Iraq là Louis Raphael Sako từ sáng 24-12 đã kêu gọi các tín đồ cầu nguyện “vì hòa bình và sự ổn định cho Mosul, cho Iraq và toàn thế giới”. Cho dù các xe bọc thép cùng lực lượng an ninh vẫn được triển khai bên ngoài để bảo vệ nhà thờ và những người hành lễ, song rất nhiều tín đồ Cơ đốc giáo đã tới tham dự buổi lễ trong ánh sáng lung linh của nến và cây thông Noel. Trong dòng người tới nhà thờ, đáng chú ý còn cả người Hồi giáo, giới chức quân sự và địa phương. 

Suốt 4 năm qua, dưới ách cai trị hà khắc của IS, số ít ỏi những tín đồ Cơ đốc giáo ở thành phố Mosul đã phải “náu mình” chứ chưa nói tới được tới nhà thờ để hành lễ. Trước đó, khi các phần tử cực đoan IS tràn vào Mosul cũng như nhiều thành phố và địa phương miền Bắc và phía Tây của Iraq, hàng chục nghìn người Cơ đốc giáo đã phải bỏ nhà cửa tháo chạy lánh nạn về miền Nam đất nước.

Nay thì những tín đồ Cơ đốc giáo ở Mosul cũng như tín đồ các tôn giáo khác không phải đạo Hồi đã có thể trở về quê hương, được tự do hành lễ theo tôn giáo của mình khi các tay súng IS đã gần như bị quét sạch khỏi Iraq. Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi ngày 9-12 vừa qua đã tuyên bố rằng, cuộc chiến chống tổ chức tự xưng IS tại nước này đã kết thúc, Iraq đã giành chiến thắng trước IS nhờ sự đoàn kết và ý chí quyết tâm và từ nay, ngày 10-12 sẽ trở thành ngày nghỉ lễ quốc gia hằng năm.

Cùng với tín đồ Công giáo ở Iraq, bầu không khí lễ hội dịp Giáng sinh vốn đã bị quên lãng và chìm khuất trong khói bụi của bom đạn, thuốc súng, trong máu và những giọt nước mắt nhiều năm qua đã trở lại với đa số người dân ở quốc gia Syria láng giềng. Những cây thông đã xuất hiện trở lại tại hầu hết các nhà thờ, nhà hàng và quán cafe trong thành phố, cùng những khuôn mặt rạng ngời, đem tới không khí Giáng sinh và đón Năm mới rộn ràng, ấm áp và an lành khi lần đầu tiên Syria quét sạch lực lượng IS sau nhiều năm.

Tuy nhiên, phía sau không khí ấm áp và an lành phải mất nhiều năm mới có được ấy ở Iraq cũng như Syria còn không ít nỗi lo lắng về cơn ác mộng, mối hiểm họa IS. Bị đánh bật khỏi phần lớn các vùng lãnh thổ của Iraq và Syria song tổ chức khủng bố khét tiếng này vẫn là một mối đe dọa lớn bậc nhất với người dân 2 quốc gia đã tổn thất tới hàng triệu người trong cuộc chiến chống IS những năm qua.

Ngay trong ngày Giáng sinh 24-12, các lực lượng an ninh Iraq với sự yểm trợ của máy bay trực thăng chiến đấu đã phải mở một chiến dịch lớn nhằm quét sạch các tay súng IS khỏi vùng núi Himreen thuộc tỉnh Salahudin ở miền Trung nước này. 10 thành viên dân quân của nhóm vũ trang tại Iraq đã thương vong khi hơn 30 tay súng IS tiến hành một vụ tấn công trong đêm Giáng sinh 24-12 vào một căn cứ nằm ở phía Đông thủ phủ Tikrit của tỉnh Salahudin, cách Thủ đô Baghdad 170km về phía Bắc.

Rõ ràng, vẫn rất cần tiếp tục những nỗ lực chống IS tại Iraq, Syria cũng như nhiều nơi khác trên thế giới để thật sự có những Giáng sinh an lành.