Giận quá hóa quẫn

ANTĐ - Trong sự căm tức người chồng bội bạc và gia đình chồng nghiệt ngã, người mẹ 19 tuổi họ Chu đã đang tâm siết cổ đứa con trai mới 10 tháng tuổi. Điều đáng ghê sợ là người mẹ trẻ nhẫn tâm còn thực hiện điều đó trước camera máy tính để “truyền hình trực tiếp” hành động này.

Giận quá hóa quẫn  ảnh 1
Người mẹ họ Chu 19 tuổi bên đứa con mà cô đang tâm giết chết

Sự kiện chấn động

Một buổi tối cuối tháng 8-2012, phòng cấp cứu bệnh viện Trang Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) tiếp nhận một ca cấp cứu bất thường. Nạn nhân là một đứa trẻ 10 tháng tuổi, bị siết cổ đến hôn mê, tình trạng hết sức nguy kịch. Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa, cháu bé đáng thương này đã qua đời tối hôm đó. 

Người mẹ đứa bé, sau khi được tin con mình đã chết, lặng lẽ bắt taxi đến Phòng Cảnh sát điều tra thành phố Trang Châu đầu thú. Trong làn nước mắt, cô thú nhận chính mình là thủ phạm gây ra thương tích chết người cho đứa trẻ vô tội. 

Vụ việc đã trở thành một sự kiện chấn động thành phố Trang Châu những ngày sau đó và cuộc điều tra của cảnh sát càng cho thấy những tình tiết bất ngờ khiến dư luận không khỏi choáng váng và đau lòng.

Năm 2011, cô gái trẻ họ Chu đã về sống với gia đình người bạn trai hơn cô một tuổi ở Trang Châu, Phúc Kiến. Trước đó, cô đã có thai sau một thời gian đi lại với anh này và dù hai gia đình phản đối, cả hai vẫn quyết định giữ lại cái thai. Chu thôi học ở một trường trung cấp nghề và sau khi sinh nở, cô quyết định đến Hàng Châu, Chiết Giang làm việc tại một siêu thị. Lý giải cho hành động này, cô nói rằng không muốn bị xem là gánh nặng đối với gia đình chồng, vốn cũng chẳng mấy khá giả. Chồng của cô sau một thời gian được gia đình động viên tiếp tục học tập, cũng đành phải bỏ dở vì gánh nặng kinh tế mà cuộc sống gia đình mới đưa đến. Anh ta cũng tìm đến Hàng Châu để làm việc trong một nhà hàng. 

Đó chính là khởi đầu cho sự rạn nứt cho mối quan hệ của đôi vợ chồng chưa đăng ký kết hôn này. 

Trả thù 

Những cãi vã đã xảy ra nhiều tháng trước đó. Tất cả bắt đầu bằng việc hai vợ chồng phải sống xa nhau để mưu sinh, để lại đứa bé cho bà nội chăm sóc. Chu dù đã rất cam chịu nhưng nhiều lúc không thể kiềm chế nổi mình vì sự vô trách nhiệm của chồng và thái độ khinh miệt cô của gia đình chồng. 

Vào chính cái buổi tối đau buồn đó, Chu trở về từ Hàng Châu trong tâm trạng buồn bã. Cô biết được chồng mình đang dan díu với một người phụ nữ khác làm cùng nhà hàng. Khi cô tìm đến để làm ra nhẽ thì lại bị anh ta đánh đập và nhục mạ ở nơi đông người. 

Đem sự việc ra kể lại cho mẹ chồng, không những không nhận được sự an ủi, cô còn bị bà mẹ chồng nghiệt ngã sỉ vả là kẻ đã phá hỏng tương lai của con trai bà. Tuyệt vọng và tức giận, cô đã đi đến một quyết định tối tăm đến rợn người. 

Cô bật máy tính lên, vào trang mạng xã hội QQ.com, gọi cho chồng và nhiều bạn bè khác, yêu cầu họ online để “chứng kiến điều mà một người mất hết tất cả sẽ làm”. 

Vụ việc đã khiến trong dư luận Trung Quốc bất bình và nhiều nhà xã hội học nước này đã lên tiếng cảnh báo về mối nguy hại của hành động “sát nhân trực tuyến” cũng như các kiểu hành xử biến thái khác trên không gian mạng của giới trẻ Trung Quốc với cội rễ là các ức chế xã hội do kinh tế phát triển quá nóng còn đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng.