Giận anh trai, chú đầu độc cháu bằng thuốc tẩy

ANTĐ - Một thanh niên Mỹ thú nhận sau khi bị anh trai đuổi ra khỏi nhà đã đổ thuốc tẩy vào bình đựng sữa khiến 2 đứa con của anh trai bị ngộ độc nặng.

Cảnh sát ở Syracuse cho biết Aaron Hickman, 20 tuổi sống cùng với anh trai song mới đây hai người xảy ra tranh cãi và Hickman bị anh yêu cầu ra khỏi nhà. Vì quá tức giận, trước khi đi gã này đã đổ thuốc tẩy vào bình sữa trong tủ lạnh.

Cảnh sát cho biết hai cháu trai của gã này 1 tuổi và 3 tuổi đã uống phải sữa bị trộn thuốc tẩy sau đó bị nôn và tiêu chảy nặng. Hai bé được đưa tới bệnh viện cấp cứu và hiện đã được ra viện.

 Hickman thú nhận đã đổ thuốc tẩy vào bình sữa

 Hickman thú nhận đã đổ thuốc tẩy vào bình sữa

Shamara Hale, mẹ của hai cháu bé cho biết Hickman sống cùng gia đình họ trong 2 tháng. Sau khi chồng cô này yêu cầu Hickman ra khỏi nhà, gia đình họ đã ra ngoài một đêm. Khi họ quay về nhà vào sáng hôm sau thì Shamara Hale nhận thấy chai nước sát trùng của cô có màu lạ và mùi giống như mùi thuốc tẩy. Sau đó thì hai đứa con cô này bắt đầu bị nôn, cô đã kiểm tra bình sữa và phát hiện cũng có mùi thuốc tẩy.

Shamara Hale nói “Những gì tôi phải trải qua thật là khủng khiếp, hai con của tôi đã có thể bị chết”.

Hickman thú nhận đã đổ thuốc tẩy vào sữa. Gã này bị buộc tội tấn công và gây nguy hiểm cho trẻ em ở cấp độ 2.