"Yêu em bất chấp": Khi tình yêu xoa dịu tất cả

ANTD.VN - Tình yêu khiến con người ta đau khổ, tưởng chừng chết đi sống lại. Nhưng cũng chính tình yêu kéo ta thoát ra từ vực sâu vô hình để trở thành một con người mới. Có những cuộc tình bước qua cuộc đời ta, như một định mệnh để rồi, dù có cách trở, cuối cùng cả hai vẫn sẽ trở về bên nhau. "Yêu em bất chấp" là một ví dụ như thế.

Khác biệt làm nên tình yêu

Một chàng sinh viên có ngoại hình xuề xòa, mê truyện tranh, tốt tính. Một cô gái có tính tình kì lạ, và ngoại hình ngổ ngáo nhưng đằng sau đó luôn có những phần ẩn giấu chưa lời giải. Hai con người ấy đã “va đập” nhau trong một tình huống chẳng hề trớ trêu hơn. Đó là mở đầu cho một cuộc tình định mệnh của "Yêu em bất chấp". Họ khác nhau đến một trời một vực về tính cách, bề ngoài. Nhưng, điều đó nào đâu cần vì họ đã có một điểm chung mà cặp đôi nào cũng mong muốn: chung nhịp đập trái tim.

Hoài Lâm và Ngọc Thanh Tâm trong phim

Diệu Hiền và Minh Khôi gặp nhau trong hoàn cảnh không tưởng và Khôi là người hoàn toàn thụ động khi bước vào mối quan hệ này. Thậm chí, anh chàng còn vướng vào những rắc rối với cảnh sát bởi sự hiểu lầm, mà dù có cố bào chữa cho đến đâu anh cũng là người thua cuộc. Không chỉ một lần, có đến hai lần Khôi xuất hiện ở đồn cảnh sát trong tư thế được miêu tả “trống huơ trống hoác”. Nhưng, cái sự trớ trêu đó lại hoàn toàn ngẫu nhiên và Diệu Hiền cũng không phải là người cố ý.

Hoài Lâm bầm dập trong vai Khôi của "Yêu em bất chấp"

Khôi, dù đã có chút say nắng Hiền ngay từ đầu khi bắt gặp ánh mắt ấy nhưng anh chẳng nghĩ tình yêu đến với mình theo cách kì lạ đến vậy. Hiền mất tích vài ngày, anh nhớ đến điên dại, tìm mọi cách để cô trở lại. Và rồi, cô quay lại, lại mất tích cho đến khi, anh tưởng chừng đã hoàn toàn mất đi một nửa yêu thương của mình.

Khác biệt của Hiền – Khôi còn ở tình trường mà họ từng trải qua. Khôi quá ngu ngơ và khờ dại trong khi Hiền mang trong mình một vết “dằm trong tim” không dễ tỏ bày. Khôi luôn mải miết chạy theo, tìm kiếm Hiền còn cô thích chơi trò đuổi bắt, đôi khi là trốn chạy. Nhưng, khi đã là định mệnh họ sẽ vẫn và luôn là của nhau. Những cuộc trùng phùng ấy cũng bất ngờ tựa như ngày đầu họ gặp lại.

Nhẹ nhàng mà thấm thía

Có lợi thế ở một kịch bản gốc đã quá thành công nhưng cũng là áp lực khi Việt hóa đối với đạo diễn Văn Công Viễn và các thành viên trong ekip. Sự so sánh với tác phẩm gốc là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận những cố gắng sáng tạo để tạo ra sự khác biệt cũng như ăn nhập với văn hoá địa phương khi chuyển thể của "Yêu em bất chấp". Chính những khác biệt ấy chính là nét hay của “Yêu em bất chấp” khiến nó không hề dập khuôn mà vẫn tạo ra những nét riêng rất Việt Nam.

Những pha hài hước mang lại tiếng cười nhẹ nhàng cho "Yêu em bất chấp"

Câu chuyện tình của Khôi – Hiền cũng diễn ra theo mở màn “nước sông không phạm nước giếng” nhưng sự đụng độ của hai nhân vật đã được tiết chế nhiều khiến mạch phim trở nên nhẹ nhàng hơn, đẩy số phận tính cách nhân vật lên cao hơn. Điều này cũng đòi hỏi các diễn viên cần nhiều khả năng đa dạng để vừa diễn xuất bằng ngôn ngữ cơ thể, vừa phát huy thế mạnh diễn xuất nội tâm.

Những tình huống trớ trêu đẩy đưa hai nhân vật đến với nhau được xây dựng theo những tình huống truyện khá mới nên khi xem phim, khán giả sẽ thấy nó không còn “sao y bản chính”. Nét diễn ngổ ngáo của Tâm trong phim luôn được đặt trong hai trạng thái đối lập: “cương” nhưng sau đó lại có thể “nhu” ngay lập tức.

Trang Trần và Đàm Vĩnh Hưng để lại nhiều ấn tượng trong phim

Trong khi đó, Hoài Lâm gây ấn tượng bởi vẻ rụt rè, có chút gì đó sợ sệt và ngay cả khi trưởng thành, vẫn giữ được nét ngây ngô ấy. Cũng có thể do những khác biệt về văn hóa nên sự đối trọi của tuyến hai nhân vật chính này trong phim ở bản Việt dễ khiến người xem đồng cảm, chấp nhận nhiều hơn.

Khán giả Việt thường thích một kết thúc có hậu và một bộ phim mang đến những thông điệp nhân văn, ý nghĩa. “Yêu em bất chấp” vừa có thể xếp vào dòng phim ngôn tình, vừa là “dòng phim thanh xuân” đang rất được ưa chuộng, và chút hơi hướng chick-flick (phim dành cho phụ nữ).

Trong “Yêu em bất chấp”, còn có cuộc tình của ba mẹ Khôi do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và siêu mẫu Trang Trần thủ vai cũng thuộc tuýp thủy – hỏa nhưng họ vẫn gắn bó với nhau bền chặt. Đó là cuộc tình xảy ra trong những lần đụng độ nảy lửa của cặp đôi Công Dương – Ngọc Thảo (bạn của Khôi – Hiền) nhưng họ cũng va đập vào nhau thật nhẹ nhàng. Những sự khác biệt trong tình yêu đã gắn kết những con người ấy lại và tin rằng, họ chính là những mảnh ghép thiếu, đã lạc trôi ngoài cuộc đời kia, vốn sinh ra chỉ để dành cho nhau.

Xung đột giữa các tuyến nhân vật trong phim hóa ra chỉ là “bề nổi” mà họ tự tạo ra cho mình giống như lớp vỏ bọc bởi đằng sau đó, tình yêu đã đến với họ tự lúc nào không hay. Chính tình yêu và chỉ có thể là tình yêu mới làm dịu đi những vết sẹo tưởng chừng không bao giờ xóa nhòa, dẫu có những khoảnh cách về thời gian, địa lý.