Ca sĩ Phương Thanh :

Yếu đuối thì hát rock, mạnh mẽ lại hát dân ca

ANTĐ - Hẹn gặp Phương Thanh trong một chiều nắng gắt tại TP.HCM, tôi vừa bước vào cửa nhà hàng cơm chay thì ông chủ quán đã đon đả: “Gặp Phương Thanh hả? Cô ấy ở trong kia kìa!”. Có vẻ như, việc ai đó đến đây tìm “chị Chanh” là chuyện hết sức bình thường. 

Yếu đuối thì hát rock, mạnh mẽ lại hát dân ca ảnh 1

“Nhỏ nhưng có võ”

Nếu ai chưa từng trò chuyện với Phương Thanh ở ngoài đời thì mặc nhiên họ sẽ nghĩ chị là một “nữ nhân” mạnh mẽ, quyết liệt, dữ dội và cá tính. Chị hát Rock cơ mà, thâm niên cũng mấy chục năm chứ đâu có ít. Từ Rock Balad đến Hard Rock, chị “chơi” tuốt. Rock qua giọng ca của Phương Thanh trở nên thân quen và dễ đồng cảm với nhiều khán giả. Nói vậy không có nghĩa là ca sỹ nữ hát Rock thì mềm mại hơn, bắt tai hơn, mà chẳng qua là giọng của Phương Thanh mang nhiều tự sự, nhiều ẩn ức kìm nén, thậm chí có khi khắc khoải và chính những điều ấy đã chạm đến trái tim người yêu nhạc. 

Họ thần tượng chị vì chị “nói” thay tâm tư tình cảm của họ, giọng ca mạnh mẽ, bi nhưng không lụy của chị đã giúp họ đi qua những bế tắc, đau đớn, bi kịch về tình ái, về cuộc sống, họ yêu chị cũng vì lẽ đó. Và vì một Phương Thanh “nhỏ nhưng có võ” đang hết mình trên sân khấu thế kia, hát như dốc hết cõi lòng thế kia và làm được những điều kỳ diệu như thế kia thì tuyệt nhiên không thể là người đàn bà yếu đuối được. Nhiều người hâm mộ Phương Thanh vẫn nghĩ về chị như thế.

Thế nhưng, cuộc trò chuyện hơn hai giờ đồng hồ đã cho tôi một góc nhìn rất khác về Phương Thanh, phía bên kia của mạnh mẽ chính là yếu đuối, phía bên kia của người phụ nữ cá tính chính là một người phụ nữ dịu dàng, thân thiện. Suốt cuộc trò chuyện, chị Chanh luôn miệng cười hạnh phúc. Chị bảo: “Em thấy không? Giờ trên Facebook của chị với chị ngoài đời chị cười suốt, vui thì cười. Biết sao vui suốt được không? Là vì chị đi qua nỗi buồn đủ rồi, đi qua yếu đuối và tổn thương đủ rồi, giờ là khi chị được phép an nhiên…”.

 - Khi chị yếu đuối, chị làm gì?

Tôi hát Rock. 
Tôi không khỏi ngạc nhiên: “Hát Rock khi yếu đuối ư?”. Chị cười: “Ai cũng nghĩ Phương Thanh cá tính và mạnh mẽ lắm nên mới hát Rock bao nhiêu năm như thế đúng không? Thực ra, khi chị còn trẻ, nhiều điều còn chưa thấu, dễ sân si, nhiều khi muốn tự tử cho xong, bế tắc là chuyện thường xuyên, và yếu đuối thì vô cùng. Cách tốt nhất để giải thoát khỏi tâm trạng đó là gào thét lên, mà muốn gào thét lên thì không còn cách nào hay hơn là hát Rock. Khi Phương Thanh hát Rock là lúc Phương Thanh yếu đuối nhất, Chanh của ngày hôm qua dữ dội vậy thôi nhưng yếu đuối lắm…”.

Đã đủ yếu đuối để thành người mạnh mẽ

- Vậy chị làm thế nào để được vui vẻ an nhiên như bây giờ?

- Tôi tìm đến  cửa Phật, giác ngộ và tập tu. Tu thân tích đức, tránh xa những ham muốn danh vọng đời thường, những điều khiến con người dễ sa vào sân hận như tôi đã từng. Khi mình hiểu được bản thân mình, mình sẽ tự khắc biết đâu là con đường sáng để mình đi, khi mình hiểu được căn nguyên của bi ai thống khổ, tự khắc mình sẽ át chế được những tà niệm để luôn giữ được tâm thái thiện. Khi lòng mình thiện, tức khắc mình sẽ vui, mình vui thì mình sẽ cười.

- Tôi nghĩ ngoài chuyện Phương Thanh giác ngộ thì tình yêu cũng giúp chị trở nên mềm mại, nữ tính và dịu dàng hơn? Chẳng phải chị vừa ra album hát dân ca đó sao?

- Tình yêu giúp tôi có cảm giác được an toàn và được che chở, còn với chuyện hát nhạc dân ca thì lại ngược lại, khi nào tôi cảm thấy mạnh mẽ thì sẽ hát nhạc “sến”, hát dân ca để dung hòa, chứ không phải là vì muốn dịu dàng mà hát dân ca.

- Để nhận xét về mình, ở tuổi ngoài 40, chị Chanh là người như thế nào?

- Tôi yếu đuối lắm, nhưng đi qua nhiều chuyện hỉ nộ ái ố, tôi học được cách giữ và cách  buông tay khi cần, biết giúp những người nên giúp và những ca “bác sỹ trả về bó tay” rồi thì tôi sẽ không để lòng tốt của mình vương vãi nữa. Tuy thế, tôi vẫn cứ tâm niệm những điều tốt lành cho bản thân cũng như mọi người, còn chuyện đời, phận ai người nấy hưởng đi, đừng sân si tạo nghiệp.

Những câu chuyện cứ nối dài không dứt, rồi không chỉ  vui vẻ kể chuyện tếu táo cho hai người bạn ngồi cùng, Phương Thanh còn trổ tài xem bói. Suốt cuộc trò chuyện, chị uống liền 4 cốc trà đá và luôn giữ nụ cười trên môi, để những người xung quanh cũng vui lây với thần thái của người đàn bà đã đủ yếu đuối để trở nên mạnh mẽ và an nhiên.