Ya Suy, Anh Quân thích uống rượu và hát cùng thầy giáo

ANTĐ - Ya Suy và Anh Quân "bật mí", cả 2 đều có sở thích uống rượu và hát cùng thầy giáo mỗi khi rảnh rỗi.
Top 7 Vietnam Idol đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để tri ân người thầy, người cô đáng kính nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, 20-11 và cùng ôn lại những kỷ niệm gắn liền với những người thầy, người cô đáng kính một thời đèn sách và trên giảng đường của họ.

Ya Suy, Anh Quân thích uống rượu và hát cùng thầy giáo ảnh 1
Anh Quân và Ya Suy cùng có sở thích uống rượu và hát cho thầy giáo nghe


Chia sẻ về người thầy của mình, Ya Suy cho biết: " Người thầy để nhiều kỷ niệm nhất với Ya Suy là thầy Ngô Thế Lâm, giáo viên chủ nhiệm lúc mình học cao đẳng ở Nha Trang. Thầy rất vui tính mà có máu nghệ sỹ nữa, buồn buồn hai thầy trò hay nhâm nhi vài ly rượu và hát cho nhau nghe, thầy hát rất hay vì sở hữu giọng khàn khàn, rất truyền cảm. Đặc biệt Ya Suy rất nhớ kỷ niệm với cô Bảo Trân, giáo viên dạy tiếng Anh năm lớp 6. Một hôm vì mải mê chơi không học từ vựng tiếng Anh thế là cô đã gọi mình lên bảng và phạt vài đòn roi trước cả lớp, nhờ vậy mình đã chuyên tâm học hành hơn..."
Cũng giống như Ya Suy, Anh Quân chia sẻ, có 2 người thầy ở Học viện âm nhạc mà Quân luôn ghi nhớ là thầy Đào Nguyên Vũ và NSƯT Ngọc Kha, người đã dạy cho Quân những kỹ thuật thanh nhạc đầu tiên. Với thầy Vũ, Quân bật mí "vì 2 thầy trò khá thân nên những lúc rảnh rỗi, Quân và thầy thường uống rượu, Quân hát cho thầy nghe. Rồi những lần thi thố, thầy đều gọi điện góp ý vá chỉnh sửa cho Quân".

Ya Suy, Anh Quân thích uống rượu và hát cùng thầy giáo ảnh 2
Cũng nhân ngày lễ đặc biệt này, top 7 đã có món quà đầy ý nghĩa cho thầy giáo Nam Khánh,
 người gần gũi và gắn bó với các thí sinh nhất từ đầu cuộc thi đến giờ



Với Thanh Tùng, người thầy đầu tiên chính là cô ruột Nguyễn Phương Lan - kiện tướng wushu thế giới, cũng là người đã đưa Tùng đến với bộ môn wushu: "Hồi đó khi mới làm quen với bộ môn wushu, Tùng thường tập riêng một mình chứ không tập chung với đội tuyển. Chính vì tập một mình nên nhiều khi buồn và mệt quá, Tùng đã trốn tập. Cô biết được đã đến nhà và động viên mình rất nhiều, cô chính là động lực để mình luôn nỗ lực trong hành trình phấn đấu của mình".

Một người mà Hoàng Quyên cho biết, suốt đời cô không bao giờ quên là cô giáo thanh nhạc Hà Thuỷ. "Không chỉ là cô giáo đầu tiên dạy chuyên môn cho Quyên khi bước chân vào con đường nghệ thuật, cô Thuỷ còn dạy Quyên rất nhiều điều trong cuộc sống, cách ứng xử với mọi người... cô giống như người mẹ thứ 2 của Quyên vậy", Hoàng Quyên chia sẻ.

Khi được hỏi về người thầy, người cô đáng nhớ nhất, Trâm không ngần ngại trả lời rằng đó là cô Tuyết - giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của Trâm: "Cô Tuyết xuất thân từ Thanh Niên Xung Phong nên rất mạnh mẽ và cá tính, khi có chuyện gì xảy ra trong lớp, cô đều rất bình tĩnh để giải quyết. Trâm thích nhất là những giờ học môn công dân, cô có một phương pháp dạy rất đặc biệt, không bao giờ kiểm tra bài theo sách giáo khoa mà lúc nào cô cũng bắt mình liên hệ với thực tế, với bản thân để nắm bắt những kiến thức xã hội".

Trong những cô giáo đã từng dạy mình, Thảo My thân nhất với cô Thuý Lan, cô giáo thanh nhạc đầu tiên của Thảo My từ năm 5 tuổi. Thảo My tâm sự: "Ngoài dạy nhạc, cô Thúy Lan còn dạy My cách nhìn nhận cuộc sống để mình trưởng thành hơn". 

Giang cho biết khi là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Hà Nội, Giang quý nhất là thầy Trương Tuấn Anh, giáo viên chuyên ngành của cô: "Thầy tận tình chỉ bảo cho Giang nhiều thứ, thậm chí quyết định đi thi Vietnam Idol của Giang cũng được thầy ủng hộ hết mình. Giang muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy trong ngày lễ đặc biệt này".