Xiếc “Làng tôi” du Tây… cháy vé

(ANTĐ) - Chương trình xiếc “Làng tôi” phiên bản mới do Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp với Hội đoàn sân khấu Địa cầu Pháp đầu tư sản xuất vừa khép lại chuyến “du Tây” kéo dài một tháng, từ ngày 14-6 đến 14-7-2009.

Xiếc “Làng tôi” du Tây… cháy vé

(ANTĐ) - Chương trình xiếc “Làng tôi” phiên bản mới do Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp với Hội đoàn sân khấu Địa cầu Pháp đầu tư sản xuất vừa khép lại chuyến “du Tây” kéo dài một tháng, từ ngày 14-6 đến 14-7-2009.

Sau khi gây tiếng vang lớn tại Nhà hát Bảo tàng Quai Branly Thủ đô Paris với 11 suất diễn liên tục, đoàn nghệ sỹ gồm 21 người đã lên đường đến thành phố Anvers của Vương quốc Bỉ để thực hiện 10 suất diễn tiếp theo. Chương trình đã để lại ấn tượng sâu đậm về bức tranh làng quê nước Việt dung dị và sinh động nhờ sự kết hợp duyên dáng, lạ mắt giữa nhiều loại hình nghệ thuật như: hình thể, sắp đặt, âm nhạc dân gian, nghệ thuật xiếc…

Đặc biệt xuyên suốt 21 buổi biểu diễn ở cả hai nước, vé xem luôn trong tình trạng hôm nào cũng…“cháy”. NSƯT Vũ Ngoạn Hợp - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết một số nhà đầu tư và khai thác giải trí thế giới sau khi xem xong “Làng tôi” đã quyết định ký hợp đồng để chương trình biểu diễn tại các nước như: Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Hongkong, Singapore… trong vòng 2 năm 2010 - 2011 với 100 buổi diễn/năm.

Dự kiến chương trình sẽ trở lại công diễn tại Pháp vào tháng 11 tới trước khi tiếp tục cuộc hành trình “du Tây” đến các nước khác.                 

Dương Cầm