NSND Phạm Thị Thành:
Xây dựng văn hóa người Hà Nội không nên chỉ nói suông
(ANTĐ) - Hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Sở VH-TT&DL phân công cho tôi làm hai kịch bản: “Tuần lễ sân khấu sáng đèn chào mừng 1.000 năm văn hiến Thăng Long” và “Tuổi trẻ Thủ đô với 1.000 năm Thăng Long”.
Đây là một lễ hội trên đường phố của tuổi trẻ Thủ đô, các bạn trẻ trong vai trò đồng diễn, múa, khiêu vũ trên đường Thanh Niên, nhảy hip-hop trong các công viên của thành phố, họ là những người mang đến cho thành phố vẻ đẹp tươi mới và năng động. Tôi cho rằng các chương trình nghệ thuật chào mừng đại lễ cũng là cái cần phải làm nhưng điều mà tôi mong muốn nhất bây giờ là văn hóa người Hà Nội và làm đẹp bộ mặt của Thủ đô Hà Nội.
Thủ đô Hà Nội đã mở rộng tầm vóc của mình nên cũng có điều kiện để phát triển nhưng làm thế nào để Thủ đô xanh, sạch, đẹp thì tôi thấy khó quá. Tôi cho rằng cứ nói xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch vẫn chỉ là nói suông thôi, theo tôi phải làm sao để lay thức vào tình cảm, vào tâm hồn người Hà Nội để mỗi người có ý thức giữ gìn Thủ đô của mình.