Vũ Cát Tường bản lĩnh làm chủ sân khấu concert "Inner Me" dù ngã từ độ cao 1,2m

ANTD.VN -  Tối 15/12, concert “Inner Me” của Vũ Cát Tường đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hàng ngàn khán giả. Vũ Cát Tường đã hát liên tục 21 ca khúc đồng thời khuấy động không khí nhà thi đấu bằng bản lĩnh sân khấu của mình. Ngoài những bản hit gắn liền với tên tuổi của mình 6 năm qua, Vũ Cát Tường cũng lần đầu tiên trình diễn live 8 ca khúc trong album “Inner Me” ra mắt cuối tháng 11 vừa rồi.

Ở phần đầu tiên – “EYES”, Vũ Cát Tường xuất hiện cực hoành tráng khi đứng trên lưng một chú báo cao 4m - dài 6m và trình diễn bản hit “Leader” với sự hỗ trợ từ 20 vũ công khiến sân khấu như nổ tung. Ngoài ra, hiệu ứng LED vô cực và ánh sáng laser, khói màu... cũng được phối hợp nhịp nhàng mang đến một tiết mục mở màn mãn nhãn dành tặng cho người xem.

"Tường muốn cảm ơn chú báo và ca khúc Leader. Leader là một sáng tác mà thời điểm ra mắt, dường như khán giả ở Việt Nam đều xua đuổi nhưng cũng chính ca khúc đó và chú báo đã cho Tường có đủ can đảm để làm những điều mới hơn. Leader cho Tường một niềm tin là Tường có thể làm được những điều mà người khác nghĩ Tường không làm được, cho Tường cơ hội đi đến ngày hôm nay. Và trong concert Inner Me, mọi người sẽ thấy một Vũ Cát Tường đầy gai góc, hoài bão, có sự dũng cảm và cả những tổn thương" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Trong phần đầu tiên, khán giả được dịp nghe lại những ca khúc trong album “Stardom” của Vũ Cát Tường ra mắt vào năm ngoái. “Stardom”, “Be A Fool”, “If”, “Nobody”... đều được nữ ca sĩ trình diễn đầy cảm xúc trên sân khấu và mang lại cảm giác mới mẻ cho khán giả.

Một sự cố xảy ra khiến khán giả thót tim là Vũ Cát Tường bị hụt chân, ngã rất mạnh từ trên sân khấu cao xuống đất. Tuy nhiên, với bản lĩnh của mình, Vũ Cát Tường đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục trình diễn, làm chủ sân khấu để không làm đứt mạch cảm xúc của khán giả. Sợ khán giả lo lắng, Vũ Cát Tường dí dỏm trấn an: “Chỉ có kẻ điên như Tường mới té ngã như vậy”.

Riêng với “If”, ca khúc này như chất chứa những tâm sự của Vũ Cát Tường. "Nếu Tường là một kẻ điên, một kẻ lập dị, đi con đường không giống ai, cũng ngã sấp mặt như lúc nãy, khán giả có còn yêu Tường không?" - đó là lời gợi mở nữ ca sĩ gửi đến khán giả trước khi trình diễn ca khúc này.

Đặc biệt, ở tiết mục “Nobody”, 2 vũ công Quang Đăng và Hoàng Yến xuất hiện trên sân khấu với màn múa đương đại đã giúp phần trình diễn của Vũ Cát Tường càng thêm thăng hoa.

Sang đến phần 2 – “LIPS”, Vũ Cát Tường gây phấn khích khi lái "siêu xe mini" lên sân khấu cực đáng yêu, đi cùng đó là hiệu ứng laser vẽ hình xe hơi để trình diễn ca khúc “San Francisco” trong sự hò reo của khán giả.

Ở phần này, khán giả được thấy lại hình ảnh một Vũ Cát Tường thời mới chập chững vào nghề với những bản ballad như “Vết mưa”, “Mơ”... Như nữ ca sĩ chia sẻ, đây là lúc cô để khán giả gặp lại “Vũ Cát Tường của ngày xưa” và fan đã cùng hòa giọng hát theo thần tượng cũng như tạo nên một “biển ánh sáng” trong Nhà thi đấu Quân khu 7.

Có thể nói, những ca khúc này là dấu ấn riêng giúp Vũ Cát Tường không trộn lẫn với ai, để rồi vài năm sau, cô là một nghệ sĩ không ngừng sáng tạo và đổi mới bản thân, luôn cập nhật xu hướng âm nhạc thế giới.

Cũng từ đó, những “The Old You”, “Yours” hay “Ticket For Two” và các ca khúc còn lại trong album “Inner Me” đã mở ra một chặng đường mới mà Vũ Cát Tường mạo hiểm lựa chọn: Tập sáng tác và hát bằng tiếng Anh, sang tận Los Angeles (Mỹ) để thu âm tại United Recording với quy trình, yêu cầu khắt khe chuẩn quốc tế.

“Đã 6 năm Tường đi trong âm nhạc. Năm nay đối với Tường là một bước tiến trong sự nghiệp sáng tác của mình. Tường sẽ cố gắng viết được nhiều nhạc tiếng Anh hơn, hát ngày một tốt hơn để đến gần hơn với những khán giả khác ngoài thị trường Việt Nam. Bởi điều cuối cùng mà Tường mong muốn là âm nhạc của Vũ Cát Tường được lắng nghe, không có giới hạn về ngôn ngữ - không gian – thời gian – tuổi tác – giới tính” – Vũ Cát Tường tâm sự.

Một tiết mục cực kì đặc biệt đã được Vũ Cát Tường và ekip giữ bí mật đến phút chót là màn song ca bản hit “Dõi theo” của nữ ca sĩ và nhạc sĩ Phương Uyên. Ca khúc này được Vũ Cát Tường trình diễn live lần đầu tiên trên sân khấu concert “Dear Hanoi” diễn ra vào cuối tháng 8 và ở “Inner Me”, nữ ca sĩ kết hợp cùng người thầy mà cô cực kì yêu quý trình diễn lại với màu sắc mới mẻ.

Trên sân khấu, nhạc sĩ Phương Uyên đệm đàn và song ca với Vũ Cát Tường. Sự hòa quyện giữa chất giọng đầy nội lực của 2 nghệ sĩ khiến không khí ở nhà thi đấu ngập tràn cảm xúc còn khán giả thả mình phiêu theo từng nốt cao của "Dõi theo".

“Tường cảm thấy mình rất may mắn bởi mỗi chặng đường của bản thân, Tường sẽ gặp được một người thầy hay một người nào đó sẽ dẫn dắt con đường của Tường. Kể cả khi họ không ở bên cạnh Tường nhưng lâu lâu, những người thầy đó vẫn nhắn tin hỏi thăm và dõi theo từng bước đi của Tường. Cô Phương Uyên là người đã phát hiện ra khả năng sáng tác của Tường, tự hát và tự chơi piano. Sẽ không có một Vũ Cát Tường ngày hôm nay nếu không có cô Phương Uyên“ - Vũ Cát Tường chia sẻ về người thầy của mình.

Ở phần cuối cùng – “HEART”, Vũ Cát Tường đã thực hiện lời hứa với fan khi tái hiện lại những phân đoạn múa đương đại cực đẹp mắt và điêu luyện trong MV “Có người”. Với sự hỗ trợ từ vũ công Thu Trang, “Có người” được tái hiện trên sân khấu và Vũ Cát Tường cho khán giả thấy hình ảnh một nghệ sĩ không chỉ sáng tạo mà còn đa năng khi vừa hát - vừa diễn - vừa múa đương đại.

Khép lại đêm nhạc, Vũ Cát Tường gửi tặng khán giả “fan ca” “Forever Mine” như một lời cảm ơn chân thành đến những người đã, đang và sẽ ủng hộ mình. “Tường biết ở đây có những người từng nghi ngờ Tường, không biết Tường là ai, Tường sẽ làm gì và cũng có những người đi với Tường từ những ngày đầu tiên – khi Tường đi những bước đi khác người. Tường xin cảm ơn tất cả mọi người. Thế giới riêng của Tường rất điên, rất khác biệt, lập dị và mong khán giả sẽ ở bên cạnh Tường” – nữ ca sĩ nói.

Kết thúc "fan ca" “Forever Mine,” nữ ca sĩ biến mất và xuất hiện trở lại với nón Noel và vác một túi quà to để phát tặng cho fan. Không riêng gì các fan đứng gần sân khấu mà 100% khán giả đến xem đều nhận được món quà Giáng Sinh sớm từ nữ ca sĩ.