VTV nhận trách nhiệm vụ “Điều ước thứ Bảy” bị phát giác không đúng sự thật!

ANTĐ - VTV lại gặp rắc rối khi mới đây câu chuyện được đưa ra trong chương trình “Điều ước thứ Bảy” bị phát giác là không đúng sự thật!
            VTV lại gặp rắc rối khi mới đây câu chuyện được đưa ra trong chương trình “Điều ước thứ Bảy” bị phát giác là không đúng sự thật.
            VTV lại gặp rắc rối khi mới đây câu chuyện được đưa ra trong chương trình “Điều ước thứ Bảy” bị phát giác là không đúng sự thật.

Sự thật không như trên tivi…

Câu chuyện cảm động về cặp vợ chồng hát rong để mưu sinh nuôi con nhỏ và khỏa lấp ước mơ yêu ca hát vừa được phát trong chương trình “Điều ước thứ 7” trên VTV3 vào ngày 10-1 đã khiến không ít người xem rơi nước mắt. Trong đó, chàng trai được giới thiệu là con trai duy nhất trong một gia đình, tốt nghiệp Khoa Thanh  Nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia, còn cô gái là một người khiếm thị và cả hai đều lớn lên trong nghèo khó. Vượt qua mọi rào cản từ gia đình lẫn mặc cảm bản thân, hai con người có giọng hát trời phú đã tìm đến với nhau, nên vợ nên chồng và có một cô con gái nhỏ. Cả hai từng ước mơ được một lần đứng trên sân khấu cuộc thi “Sao Mai Điểm Hẹn” nên đặt tên cho cô con gái là Sao Mai.
VTV nhận trách nhiệm vụ “Điều ước thứ Bảy” bị phát giác không đúng sự thật! ảnh 1 Hình ảnh vợ chồng anh Thanh - chị Đào cùng cô con gái mà chị Đào nói là con chung của hai người xuất hiện trong "Điều ước thứ 7"

Tuy nhiên, câu chuyện đẹp như cổ tích trên đây lại không phải là sự thật ở ngoài đời. Mọi chuyện vỡ lở khi 1 độc giả giấu tên tự nhận là đồng hương của người chồng trong câu chuyện này – anh Nguyễn Nhật Thanh cho biết, anh này đã có 1 vợ và 2 con ở quê, thậm chí mới chỉ học hết cấp 2. Thông tin trên nhanh chóng được phía VTV xác nhận là sự thật.

“Sốc” hơn cả là phía êkip sản xuất chương trình đã biết điều này từ trước, bằng chứng là đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng – người chịu trách nhiệm sản xuất chương trình “Điều ước thứ 7” trong một bài phỏng vấn trên 1 tờ báo từ đầu tháng 10-2014 từng tiết lộ có một câu chuyện rất hay về một anh học Nhạc viện, yêu một cô gái mù, dù gia đình phản đối họ vẫn lấy nhau. Song sau khi tìm hiểu thì những người làm chương trình phát hiện ra anh này đã có vợ từ trước và vì lý do đó chương trình sẽ không được lên sóng. Mặc dù vậy, không hiểu vì lý do gì sau đó câu chuyện này vẫn được phát sóng trong chương trình “Điều ước thứ 7” số gần đây 10-1-2015.

Ông nói gà, bà nói vịt!

Đến thời điểm này, 2 nhân vật chính trong câu chuyện trên cũng đã lên tiếng giải thích về việc này. Theo đó, người chồng tên thật là Nguyễn Bá Thanh (không phải Nguyễn Nhật Thanh như VTV đưa tin) cho biết, cách đây 2 năm, anh đi hát rong cùng với người anh để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình. Vào thời điểm đó, anh có quen cô gái mù Nguyễn Như Đào (người vợ trong câu chuyện trên). Cùng có giọng hát trời phú nên cả hai bắt đầu đi hát rong cùng nhau. Theo lời kể của Thanh thì qua lời kể của Đào, anh rất thương cảm với hoàn cảnh của cô khi biết mẹ của Đào bị mất sớm vì bệnh tật, còn bố thì đi bước nữa, để lại hai chị em cô đều bị mù lòa. Tuy nhiên người đàn ông này khẳng định chỉ coi Đào như em gái, và anh đồng ý xuất hiện trong chương trình “Điều ước thứ 7” cũng chỉ là vì xuất phát từ suy nghĩ muốn giúp mẹ con Đào. Vì theo suy nghĩ của Thanh thì sau khi được lên truyền hình thì sẽ kêu gọi được sự giúp đỡ của nhiều người đối với mẹ con chị Đào. Về cô bé Sao Mai - đứa con gái mà Đào nói là con chung giữa anh và cô thì anh Thanh từ chối xác nhận.
VTV nhận trách nhiệm vụ “Điều ước thứ Bảy” bị phát giác không đúng sự thật! ảnh 2Bức ảnh chụp anh Thanh - chị Đào lúc còn gắn bó với nhau như vợ chồng 

Cũng theo anh Thanh thì chính Đào đã dùng số điện thoại trước đây của mình, giả mạo là anh để nhắn tin liên hệ với Biên tập viên Diệp Chi của chương trình với lý do “đòi phát sóng”. Việc nhắn tin này cũng diễn ra từ cách đây khá lâu. Tuy nhiên anh cũng không rõ tại sao Đào lại làm như vậy.

Liên quan đến việc này, chị Nguyễn Như Đào lại đưa ra những thông tin trái ngược. Theo đó, chị Đào cho hay chị hoàn toàn bị “sốc” khi biết chồng mình là anh Thanh đang ở quê với vợ và hai con. Nữ nhân vật chính của câu chuyện khẳng định trước khi sự việc này vỡ lở, cả hai vẫn chung sống với nhau rất hạnh phúc, còn có bé Sao Mai là con chung và vẫn cùng nhau đi hát rong ở Đà Nẵng, Quảng Bình để kiếm sống. Đến trưa 14-1 vừa rồi thì anh Thanh mới đột nhiên mất tích, trước khi đi anh này có thông báo sẽ đi hát cho một đám cưới. Tuy nhiên từ đó đến nay, mọi liên lạc với anh Thanh đều bị cắt đứt.

Bản thân chị Đào mới chỉ biết chuyện anh Thanh đang ở quê với vợ con, qua báo chí. Chị Đào cũng khẳng định cả hai quen nhau từ hơn 5 năm khi cùng học ở Hà Nội (chứ không phải 2 năm như lời anh Thanh). Sau khi biết hai người chung sống với nhau, gia đình anh Thanh có nhiều lần gọi điện phản đối. Thậm chí, bố mẹ và họ hàng của anh Thanh còn tìm đến kết tội chị Đào quyến rũ, phá hoại gia đình người khác. Song chị vẫn một mực tin chồng. Việc VTV phát sóng câu chuyện của hai người trong chương trình “Điều ước thứ 7” theo chị Đào là do anh Thanh chứ không phải do mình. Người phụ nữ này cho rằng “anh Thanh đã nói gì đó để chương trình tiếp tục phát sóng”. Chị Đào cũng quả quyết trước khi chiếu, Biên tập viên của chương trình đã gọi điện thông báo và hai vợ chồng chị đều vui mừng cảm ơn.

VTV chính thức xin lỗi!

Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Hà Nam – Trưởng Ban Thư ký Biên tập Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, đã nắm được thông tin và đang kiểm tra lại để có phản hồi chính xác nhất đến báo chí và khán giả. Đại diện lãnh đạo VTV cũng khẳng định về nguyên tắc VTV chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung một chương trình chính.
VTV nhận trách nhiệm vụ “Điều ước thứ Bảy” bị phát giác không đúng sự thật! ảnh 4Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả!

Tuy nhiên mới đây đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng – người đứng đầu trong êkip sản xuất chương trình “Điều ước thứ 7” đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm và xin lỗi. Với vai trò tổng đạo diễn chương trình, con trai của đạo diễn Lại Văn Sâm khẳng định, êkip “Điều ước thứ 7” tìm đến hai vợ chồng hát rong trên vì câu chuyện của bé Sao Mai chứ không phải vì họ là người khuyết tật hay có giọng hát hay.

Vị đạo diễn trẻ cho biết trước đó anh đã quyết định không phát sóng chương trình này, sau cuộc điện thoại của anh Thanh thông báo ngắn gọn về việc mình đã có vợ con ở quê và nếu chương trình này lên sóng thì sẽ có ảnh hưởng rất nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến mạng sống. Cuộc điện thoại đó diễn ra từ cách đây nhiều tháng. Gần đây, Đào và Thanh đã nhắn tin cho những người làm chương trình nói rằng họ đã quay lại với nhau và mong được xem chương trình trên sóng.

Ngay sau đó, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng đã yêu cầu BTV Diệp Chi về tận nhà anh Thanh để thẩm tra thông tin. Nhưng do chị Đào nói không cần vì chị này đã về tận địa phương nơi anh Thanh sinh sống và được "một đồng chí công an xã" xác nhận rõ ràng là anh Thanh chưa đăng ký kết hôn, chưa có vợ. Số điện thoại của "đồng chí công an xã" này sau đó cũng được chị Đào chuyển lại cho BTV Diệp Chi. Tuy nhiên chỉ đến mới đây khi chương trình lên sóng và bị tố bịa đặt, cả êkip mới liên hệ với "đồng chí công an xã" này theo số máy chị Đào cho và gọi cả về chính quyền địa phương nơi anh Thanh sinh sống. Kết quả là không có "đồng chí công an xã" nào có tên và số điện thoại như vậy, cũng không có công an xã nào tên như thế.

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng thừa nhận êkip sản xuất chương trình đã sai ngay từ đầu khi không liên lạc, không thẩm định, không về nhà anh Thanh vì “quá tin tưởng tuyệt đối nhân vật”. Trong chương trình “Điều ước thứ 7” phát sóng vào ngày mai 17-1, êkip sản xuất chương trình sẽ có lời xin lỗi chính thức tới khán giả về việc làm không hết trách nhiệm dẫn đến để xảy ra sai sót không đáng có. Tuy nhiên, phía chương trình sẽ không có ý định truy đến cùng việc ai là người nói dối, ai là người sai trong việc này.