Võ sư ra mắt triển lãm tranh

ANTĐ - Phương Vũ Mạnh, một họa sỹ ham thích thể nghiệm với nhiều thể loại nghệ thuật đương đại nhưng hội họa mới là mối bận tâm lớn nhất của anh. Nguyễn Hắc Long, một võ sư thâm trầm, chuyên chú với võ thuật nhưng nhiều duyên nợ với hội họa. 

Sự dữ dội trong tranh Phương Vũ Mạnh

Hai anh sẽ cùng mang tới những tác phẩm hội họa bằng trái tim nồng ấm, đa cảm của người nghệ sỹ tại triển lãm chung “Lộ”. Nếu như tranh của võ sư Hắc Long có nhiều màu xanh, gợi cảm giác bình yên thì tranh của Phương Vũ Mạnh lại tạo cảm giác dữ dội với chủ đề “Lửa”. Những câu chuyện về Đạo nhưng vẫn hòa quyện vào lẽ Đời của Hắc Long thể hiện rõ nét con người anh: một kẻ quyết liệt với trái tim hiền hậu, đa cảm trên hành trình sống của đời mình. Trong khi đó, những bức tranh phi biểu hình, giàu cảm hứng của Phương Vũ Mạnh có thể là lối mở cho người xem tới những cảm nhận và suy ngẫm đa chiều về hình ảnh lửa: nguồn tạo sinh, nguồn diệt vong, là sự ấm áp cũng có thể là nỗi cay đắng… Triển lãm “Lộ” khai mạc vào ngày 12-7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội và kết thúc vào ngày 17-7.