"Vịt trời trúng độc" cảnh báo ô nhiễm môi trường

ANTĐ - Qua vở kịch rối dây và người “Vịt trời trúng độc”, một thông điệp khẩn về nạn ô nhiễm môi trường sẽ được gửi đến khán giả.

Một cảnh trong vở “Vịt trời trúng độc” 

Tác phẩm bắt đầu bằng cảnh một đám tang đang lần mò trong khu rừng, tìm kiếm nơi chấp nhận chôn cất thi hài cô bé Hedvig. Bằng những cảnh hồi tưởng quá khứ, tái hiện các sự kiện đã dẫn tới cái chết của các sinh vật trong khu rừng, người xem sẽ hiểu được nguyên nhân đám tang chưa tìm được nơi chôn cất người quá cố.

Tác phẩm được đạo diễn Sakate Yoji phỏng theo nguyên tác “Con vịt trời” của Henrich Ibsen, có sự tham gia của các nghệ sỹ Nhà hát rối dây Youkiza (Nhật Bản) và NSND Lê Khanh, nghệ sỹ Thanh Bình (Nhà hát Tuổi trẻ). Số tiền đầu tư dàn dựng vở diễn tại Hà Nội và Tokyo là 1,6 tỷ đồng. Vở kịch sẽ ra mắt khán giả Thủ đô từ ngày 13 đến 15-5 tại Nhà hát Tuổi trẻ, số 11 Ngô Thì Nhậm. Vé mời nhận tại Trung tâm giao lưu Văn hóa Nhật Bản, số 27 Quang Trung.