Vietnam Idol 2015 Trọng Hiếu: Tôi đã nỗ lực hơn 100 % sức lực!

ANTĐ - Trọng Hiếu đăng quang ngôi vị quán quân của Vietnam Idol 2015 với kết quả bình chọn áp đảo lên đến 71%. Điều này không quá ngạc nhiên khi xuyên suốt cuộc thi, Trọng Hiếu luôn chứng tỏ bản thân là một nhân tố nổi bật từ ngoại hình, khả năng làm chủ sân khấu, có khả năng vũ đạo và ca hát… Cũng bởi vậy mà từ đầu cuộc thi đến khi bước lên ngôi vị cao nhất, Trọng Hiếu sở hữu một lượng fan hâm mộ đông đảo. Không chỉ công chúng mà chính giới truyền thông cũng đặc biệt chú ý tới Trọng Hiếu khi anh thường xuyên trở thành tựa đề cho thông tin trên báo. Hãy cùng trò chuyện để tìm hiểu về “nhân tố bí ẩn” bước ra từ Vietnam Idol 2015. 
Vietnam Idol 2015 Trọng Hiếu: Tôi đã nỗ lực hơn 100 % sức lực! ảnh 1

- Chào Trọng Hiếu, cảm giác của anh lúc này thế nào?

- Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng và đây là điều tình cờ tạo nên bước ngoặt của cuộc đời tôi. Mọi chuyện diễn ra như đang trong một giấc mơ vậy! Thật sự lần này về nước tôi vốn chỉ dự tính thăm họ hàng nhưng được biết Vietnam Idol đang có đợt tuyển nên tôi đăng ký tham gia.

Đi đến Top 2 thì tôi đã rất mãn nguyện rồi và cũng là một điều hoàn toàn bất ngờ, điều mà tôi chưa từng dám nghĩ đến khi đăng ký tham gia chương trình này. Sau đó tôi chỉ biết xem chung kết như là cơ hội cuối để được biểu diễn mà thôi. Tất nhiên muốn giành chiến thắng vì nếu không chắc chắc sẽ buồn lắm. Tôi đã cố gắng làm mới bản thân vì muốn vượt qua giới hạn của mình. Có thể tôi sẽ không làm hài lòng hết tất cả mọi người, nhưng với bản thân, mình cảm thấy đã nỗ lực hơn 100 % sức lực!

- Ai là người định hướng, động viên anh đến với con người nghệ thuật vậy? 

- Bố mẹ chính là những người đã chắp cánh cho giấc mơ nghệ thuật từ bé của tôi. Tôi còn nhớ năm 15 tuổi, lần đầu tiên tôi được tham gia một cuộc thi nhảy ở một thành phố khác khá là xa nhà, thế là cả bố mẹ, chị gái, cô dì chú bác chia làm mấy xe, họ mang theo túi ngủ, lều bạt, lái xe xuyên đêm để cùng tôi đi một quãng đường dài đến với cuộc thi.

Và lần này về Việt Nam để tham gia Cuộc thi Vietnam Idol cũng không có ngoại lệ bởi gia đình luôn ở bên, theo dõi và động viên tôi. Tôi tin rằng thành công ngày hôm nay tôi có được là bởi gia đình đã cho tôi lòng tin của họ và không hề nghi ngờ về giấc mơ mà tôi theo đuổi. Tôi rất may mắn khi luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình trong việc theo đuổi niềm đam mê.

 

- Anh có thể chia sẻ về cuộc sống của anh và gia đình bên Đức?

- Gia đình tôi có hai chị em, tôi là con út. Bố mẹ tôi sang Đức từ năm 1991 rồi sinh tôi bên đó. Gia đình tôi hiện đang kinh doanh nhà hàng. Tôi tốt nghiệp trường College of Music Hamburg và đang học thêm về sáng tác, sản xuất âm nhạc. Ngoài ra, tôi còn dạy nhảy cho các bạn trẻ từ 9 đến 14 tuổi. Từ năm được 7 tuổi, tôi bắt đầu học nhảy và đến khoảng 9 tuổi, tôi bắt đầu đi hát trong nhóm thiếu nhi của nhà hát thành phố. Từ đó, ca hát và nhảy là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của tôi. 

- Có thông tin rằng trước đây anh cũng thử sức ở Cuộc thi German Idol của nước Đức? 

- Trước đây, tôi đã từng tham gia German Idol năm 16 tuổi, khi đó tôi dừng chân ở Top 25. Cũng nhờ cuộc thi mà tôi nhận ra được những điểm mà bản thân cần phải khắc phục. Ngoài đam mê âm nhạc, tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện những kỹ thuật cần thiết để tạo nên thành công và quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sau đó tôi bước vào quãng đời sinh viên tung tẩy, được sống thật trọn vẹn với giấc mơ của mình khi đăng ký theo học nhạc tại trường Music College Hannover ở thành phố Hannover nằm bên bờ sông Leine thơ mộng, cũng là nơi thu hút rất nhiều du học sinh Việt Nam đến theo học mỗi năm.

- Và khi bước lên vị trí cao nhất đồng nghĩ với việc dành được số tiền thưởng rất lớn, anh hoạch định nó thế nào?

- Như đã chia sẻ trên các phương tiện truyền thông tôi mở một buổi tiệc để chia vui cùng bạn bè. Ngoài ra tôi cũng có những hoạch định rõ ràng những điều sẽ làm sau khi rời cuộc thi như đi du lịch và trả tiền vé máy bay cho bố mẹ đã đi về giữa Việt Nam và Đức để cổ vũ cho tôi trong suốt hành trình vừa qua.

Đặc biệt, một trong những điều tôi thấy cần phải làm sau khi mình đã trở thành một người của công chúng, đó là hãy dùng “quyền lực” này của mình để làm thật nhiều điều có ý nghĩa như muốn dành một phần để giúp đỡ các trẻ em là nạn nhân chất độc màu da cam và những em có hoàn cảnh đặc biệt đam mê nhưng chưa đến được với âm nhạc.

Tôi có thể dạy các em nhảy, dạy các em hát, cổ vũ các em đừng bao giờ từ bỏ niềm tin. Biết đâu sau này có em sẽ trở thành nghệ sĩ. Vậy đó, lớn lao hơn cả là tôi muốn trở thành nguồn cảm hứng cho một thế hệ nghệ sĩ trẻ biết phấn đấu cho ước mơ của mình.

- Thế còn sự nghiệp ca hát của anh?

- Dù sinh ra và lớn lên ở đâu thì tôi vẫn là người Việt Nam, được sinh trưởng trong một gia đình Việt Nam, về nhà vẫn nói tiếng Việt. Chính vì vậy tôi muốn hoạt động tại quê nhà và luôn chinh phục khán giả Việt Nam. Nếu không được quán quân, tôi cũng sẽ ở lại quê nhà phát triển sự nghiệp. Tôi tự tin tỏa sáng với danh nghĩa ca sĩ Việt Nam, và cảm thấy vui vì có lượng fan đông đảo.

Chặng đường tiếp theo sau khi bước ra khỏi cuộc thi cũng không hề dễ dàng, tôi xác định rõ điều đó và cũng có nhiều ý tưởng trong đầu mình, nhưng có lẽ tôi sẽ phải đầu quân vào một công ty âm nhạc để có điều kiện thực hiện tốt hơn. Trước mắt tôi sẽ về Việt Nam ở hẳn và tiếp tục theo đuổi việc học nên mong các bạn sẽ ủng hộ cho tôi nhiều hơn nữa trong chặng đường ca hát. 

- Anh có tự tin về con đường ca hát của mình trong tương lai sẽ thành công?

- Điều đầu tiên tôi gặp phải đó chính là ngôn ngữ hay cách sống khác biệt, tiếp sau đó là ở Việt nam tôi chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ với nhiều người ngoài ê-kíp của Vietnam Idol. Quãng thời gian cùng làm việc, tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ ban giám khảo, cố vấn của chương trình và ban tổ chức. Nhờ vậy, tôi có thể được học hỏi và được định hướng rõ ràng cho con đường âm nhạc sắp tới.

Thật sự tôi vẫn thấy tự tin với hướng đi sắp tới của mình vì tôi có niềm tin vào bản thân và gia đình, những người đồng hành cùng tôi sẽ định hướng con đường phát triển một cách đúng đắn và phù hợp nhất cho tôi. Theo đó, tôi sẽ cố gắng chuẩn bị tinh thần cũng như chuyên môn thật tốt để làm ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng gửi tới khán giả và những người yêu mến tôi. 

- Cảm ơn và chúc anh thành công!