Việt Trinh trải lòng về chuyện ly hôn và làm mẹ đơn thân

ANTD.VN - Việt Trinh từng được xem là một trong những biểu tượng của màn ảnh Việt thời kỳ phim “mì ăn liền” lên ngôi, là nữ diễn viên “hạng A” chạm đến đỉnh cao của danh vọng và tiền bạc. Tuy nhiên cuộc sống riêng của người đẹp sinh năm 1972 trải qua không ít sóng gió và biến cố. Hiện cô vẫn sống một mình cùng cậu con trai 10 tuổi và hài lòng với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân.

Sau hơn chục năm “mất tích” trên phim ảnh, năm 2011, Việt Trinh trở lại và bất ngờ xuất hiện ở vai trò mới – đạo diễn. Người đẹp tâm sự, cô đến với công việc này một cách rất tình cờ, không hề có dự liệu gì trước đó.

Thời điểm đó, cô đang lui về ở ẩn để sinh con thì bỗng nhiên một nữ đồng nghiệp tìm đến và gợi ý cô “làm từ thiện bằng phim”. Ban đầu khi nghe gợi ý này, cô lắc đầu nguây nguẩy vì e mình không làm được. Nhưng sau đó nhờ người đồng nghiệp kia động viên khích lệ, cô đồng ý nhận lời suy nghĩ, cô đã nổi tiếng, cũng đã trả giá vì sự nổi tiếng đó rồi, giờ là lúc làm phim để phụng sự cho đời. Việt Trinh thổ lộ, cô không định cố tạo dựng lại tên tuổi bằng việc trở thành đạo diễn, mà đơn giản chỉ là nhân duyên đưa đẩy.

Việt Trinh nổi tiếng từ những năm đầu thập niên 90

Có điều suốt một thời gian dài từ khi Việt Trinh ở ẩn đến khi cô tái xuất nghệ thuật, những người hâm mộ vẫn băn khoăn về cuộc sống riêng của “người đẹp Tây Đô”, chỉ biết lờ mờ rằng cô đã ly hôn và hình như có một người con. Sở dĩ vậy bởi bản thân Việt Trinh cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đời tư với mọi người. Cho tới gần đây, cô mới mở lòng chia sẻ một cách thẳng thắn và thoải mái.

Theo đó, Việt Trinh xác nhận, cô đã ly hôn chồng và nhiều năm qua một mình nuôi dạy cậu con trai chung của cả hai. Hiện con trai của Việt Trinh cũng đã 10 tuổi, rất hiểu chuyện và thương mẹ.

Việt Trinh tâm sự, cô cũng như bao người phụ nữ khác, cũng cần một bờ vai để nương tựa nhưng kể từ sau cuộc hôn nhân tan vỡ, cô cảm thấy bình an khi sống một mình cùng con trai. Đó là lý do cô chưa bao giờ cảm thấy buồn bã hay đau khổ với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân - vừa làm mẹ, vừa làm cha của con.

Nữ diễn viên sinh năm 1972 hài lòng với cuộc sống hiện tại

Nhắc lại việc ly hôn, Việt Trinh kể, cô và chồng cũ chia tay không phải vì có sự xuất hiện của người thứ 3 nào đó như mọi người nghĩ, cũng không phải do lỗi của ai mà chỉ đơn giản vì không hợp. Trong đó, rạn nứt lớn nhất ở chỗ, chồng cũ của cô không thích cô hoạt động nghệ thuật, nhất là sau khi cô sinh con, còn cô thì không thể từ bỏ công việc vốn là niềm đam mê của mình. Người đẹp tiết lộ, cả hai từng là bạn bè thân thiết với nhau nên khi thành vợ chồng, ít khi cãi cọ mà rất hiểu nhau, luôn dành cho nhau những lời nói ngọt ngào. Song chỉ vì một câu nói của anh động chạm đến nghề nghiệp của cô, cô quyết định dứt áo ra đi vì cảm thấy bị tổn thương.

Tới giờ, Việt Trinh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ, vẫn dành tình cảm yêu quý và trân trọng anh nhưng không phải tình yêu mà là tình thân. Với con trai, cô cũng luôn nói với con những điều tốt đẹp về anh, nhắc con phải yêu cả bố lẫn mẹ, vì có bố mẹ thì mới có con.

Việt Trinh hiếm khi khoe hình ảnh của con trai vì muốn giữ cho cậu bé thế giới riêng 

Chia sẻ về cậu con trai mà bấy lâu mình vẫn luôn giữ kín, Việt Trung tiết lộ, cô đặt tên con là Thiện Nhân và từng nhiều năm giấu con về việc mình là người nổi tiếng. Khi biết được điều này qua những người quen, Thiện Nhân đã hỏi lại cô: “Mẹ là người nổi tiếng phải không” và háo hức hỏi về những vai diễn của mẹ.

Việt Trinh chia sẻ, từ ngày có con, cuộc sống của cô thay đổi hẳn. Nếu như trước kia, cô vẫn bận rộn với công việc, thường đi từ sáng sớm tới tối khuya mới về thì từ ngày có Thiện Nhân, cô bớt la cà hẳn, xong việc chỉ muốn lao về nhà với con. Nữ diễn viên nói vui, ngày trước nếu tìm hiểu ai, cảm thấy không hợp thì cô không miễn cưỡng mà quyết định chia tay rất nhanh, cũng không bao giờ làm lành trước với ai bao giờ. Song với con trai, cô lại chấp nhận xuống nước trước mỗi khi hai mẹ con giận gì nhau. Việt Trinh nói vui, với mọi người thì có thể cứng rắn chứ với con trai thì lại vô cùng mềm yếu.

“Giờ tôi cũng mới thấy có nhiều bà mẹ phạm lỗi vì con. Bình thường họ là con mèo thôi nhưng ai đụng tới con thì họ là con cọp cái. Ai đụng tới mình thì mình nhường được, đụng tới con mình là mình không nhường được.” – Việt Trinh hài hước kể.