Vân Dung: "Nhìn mặt Quang Thắng cứ…đần đần" ​

ANTD.VN - Danh hài Vân Dung tâm sự, mỗi khi nhìn sâu vào mắt Quang Thắng, chị không nhịn nổi cười.

Nhịn cười khi quay cảnh lấy nước mắt khán giả

Dù từng đóng cặp với nhau trong rất nhiều tiểu phẩm song hiếm hoi lắm cặp đôi nghệ sĩ Vân Dung và Quang Thắng mới xuất hiện cùng nhau trong một bộ phim truyền hình. Cả hai sẽ vào vai vợ chồng cũ trong phần 2 bộ phim “Ghét thì yêu thôi” từng rất “ăn khách” trên sóng màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, tên goi của 28 tập phim phần 2 có tên gọi hoàn toàn ngược lại phần 1, cụ thể phần phim này có tựa đề: “Yêu thì ghét thôi”.

Vân Dung và Quang Thắng nín cười diễn cảnh nhìn vào mặt nhau trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả

Chia sẻ về vai diễn của mình ở phần 2, Vân Dung cho biết, nhân vật bà Diễm mà chị đóng ở phần phim này vẫn tiếp tục là một bà mẹ không có tuổi cả về tư duy suy nghĩ lẫn trang phục với mái tóc xoăn xoăn đeo bờm, cài nơ và ăn mặc kiểu “bánh bèo”. Đó cũng là hình tượng nhân vật được phác họa xuyên suốt ở cả hai phần phim. Ở đó, nhân vật Diễm nhiều khi còn trẻ con hơn cả cô con gái của mình, còn được chính con gái đưa ra những lời khuyên nhủ, thậm chí là bảo ban.

Điều thú vị là trong phần 2, Vân Dung không chỉ đóng cặp với “sếp” của mình ở ngoài đời là NSƯT Chí Trung mà còn có cơ hội diễn xuất chung với người đồng nghiệp – nghệ sĩ hài Quang Thắng. Ở phần phim này, Quang Thắng xuất hiện với tư cách người chồng cũ đã bỏ rơi mẹ con bà Diễm suốt hơn 25 năm qua, giờ bỗng dưng trở lại với mong muốn nhận lại con gái.

Vân Dung tâm sự, dù trên sân khấu diễn khá ăn ý, còn ngoài đời khá hiểu nhau song mỗi khi đến cảnh quay phải thể hiện cảm xúc và nhìn vào mắt Quang Thắng, chị đều phải cố gắng hết sức để…nhịn cười. Vân Dung chia sẻ, không chỉ một mình chị phải nín cười mà Quang Thắng cũng vậy, vì cả hai đều hiểu mình đang cần diễn cảnh lấy nước mắt khán giả. Sở dĩ vậy bởi không hiểu sao kể cả ở trên phim hay ngoài cuộc sống thật, chị cứ nhìn thấy mặt Quang Thắng là buồn cười.

“Những lúc nhìn vào mắt anh ấy, song nhìn vào cái mũi của anh ấy là tôi không sao nghiêm túc được, nhìn mặt anh ấy cứ…đần đần trông rõ tội và thương. Thế nên nhiều khi đứng trước máy quay quát tháo mắng mỏ anh ấy xong, ra ngoài lại phải vỗ vai xoa lưng vì nhìn bạn diễn của mình thương thật” – Vân Dung hài hước kể.

“Bà Diễm” trong “Yêu thì ghét thôi” thừa nhận, nói về kinh nghiệm làm phim thì chị chưa chắc đã bằng nhiều người trẻ vì suốt 15 năm qua, chị chủ yêu đóng tiểu phẩm. Vì thế mỗi khi ra phim trường, chị vẫn thường xuyên hỏi ý kiến mọi người xem diễn xuất của mình như thế đã được chưa, có cần quay lại không.

“Cái gì cảm thấy còn băn khoăn thì tôi hỏi đạo diễn và bao giờ tôi cũng nghe lời một cách tuyệt đối” – Vân Dung không ngần ngại giấu giếm.

Cuộc đối đầu giữa “ông chồng cũ” và “ông chồng mới”

Cũng bởi tính chất câu chuyện của phần 2 nên khán giả sẽ thấy cuộc đối đầu “không đội trời chung” giữa “ông chồng mới” NSƯT Chí Trung và “ông chồng cũ” NSƯT Quang Thắng. Dù đều đã ở tuối xế chiều nhưng cả hai vẫn có cách xử lý tình huống hứa hẹn khiến khán giả không nhịn được cười.

Nói thêm về lần hiếm hoi đóng chung phim với cả NSƯT Chí Trung và Quang Thắng, Vân Dung nói vui, một bên là “sếp”, còn một bên là bạn thân nên không biết phải “đong đếm” thế nào. Song “bà Diễm” nói vui, khi diễn với NSƯT Chí Trung thì không ngày chị thấy bình yên cả vì trong phim cả hai vào vai vợ chồng lúc nào cũng cãi cọ và căng thẳng. Nhân vật “Quang quác” mà NSƯT Chí Trung thể hiện cũng là người có cá tính mạnh nên khi chung sống với nhau, cặp vợ chồng Quang – Diễm thường xuyên “đấu khẩu” nhau ngay cả khi ăn cơm lẫn đi chơi.

Cũng theo Vân Dung, sở dĩ chị thấy diễn với Quang Thắng bình yên hơn là vì chỉ nhìn vào mặt anh ấy thôi cũng thấy buồn cười rồi. Vả lại, nhân vật mà Quang Thắng hóa thân là vai ông chồng cũ nên hầu như các phân đoạn cả hai đóng chung với nhau đều rất cảm xúc.

Về phần mình, nghệ sĩ Quang Thắng cho biết, anh và Vân Dung vốn dĩ quá hiểu nhau qua nhiều năm đi diễn, đến mức chỉ cần một cái nhếch mép của Vân Dung là anh đã hiểu sau đó chị định nói gì. Vì thế mà khi vào vai trong phần 2, anh không quá khó khăn để tạo ra sự ăn ý giữa hai người.  Quang Thắng cũng bộc bạch, nhân vật mà anh đảm nhận trong “Yêu thì ghét thôi” khác hẳn các mẫu nhân vật mà anh từng thể hiện trước đó, càng không giống các vai diễn mà anh từng đóng trong các đĩa hài Tết.

Vân Dung:  "Nhìn mặt Quang Thắng cứ…đần đần"  ​ ảnh 4

Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết, khi đang quay phần 1 “Ghét thì yêu thôi”, anh đã hỏi vui mọi người nếu có phần 1 thì làm tiếp không. Sau đó, khi phim phát sóng, anh rất vui khi được thông báo “ratings” phim khá tốt. Anh cũng nhận được lời đề nghị từ phía nhà sản xuất về việc làm tiếp phần 2.  Sự khác biệt nhất ở phần 2 theo tiết lộ của vị đạo diễn này, đó là sự phức tạp trong đời sống tâm lý của các nhân vật khi chuyển sang giai đoạn “yêu nhau lắm, cắn nhau đau”.

28 tập phim “Yêu thì ghét thôi” sẽ lên sóng đến với khán giả vào 21h50 thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 29-8-2018.