Tuổi thơ buôn đồng nát của Quán quân "Thần tượng Bolero 2018"

ANTD.VN - Chàng Tiến sĩ triết học giành ngội vị Quán quân “Thần tượng Bolero 2018” có một tuổi thơ đầy nước mắt.

Tại đêm chung kết cuộc thi “Thần tượng Bolero 2018” khép lại cách đây 2 tháng, với việc nhận được hơn 40% tổng số bình chọn, Duy Cường – học trò của HLV Ngọc Sơn đã vượt qua các ứng cử viên sáng giá khác giành ngôi vị Quán quân.

Bước ra từ cuộc thi này, Duy Cường không “trống giong cờ mở”, tận dụng sức “nóng” đang có để gây thêm sự chú ý trong dư luận mà im ắng một cách khó hiểu. Cho đến mới đây, anh chàng Tiến sĩ triết học 9X bất ngờ công bố sản phẩm âm nhạc đầu tay trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Khi được hỏi về sự im lặng suốt thời gian vừa qua, Duy Cường chỉ cười hiền và thổ lộ ngắn gọn, anh luôn quan niệm hãy cứ bình tĩnh đón nhận và hoàn thiện mình để tri ân tình cảm của khán giả, tuy chậm nhưng thật chắc để không phụ lòng mọi người.

Duy Cường trưởng thành từ một tuổi thơ đầy sóng gió...

Chọn làm MV đầu tay về mẹ với tựa đề “Tình mẫu tử”, Duy Cường thổ lộ, anh muốn dành món quà âm nhạc này gửi tặng đến những người bà, người mẹ, đặc biệt là người mẹ đã sinh thành ra mình. Ý định này đã được Duy Cường ấp ủ ngay sau cuộc thi “Thần tượng Bolero 2018” bởi với chàng trai này, để anh có được chỗ đứng như ngày hôm nay là sự hy sinh cả cuộc đời của mẹ.

Khi thổ lộ ý định này với HLV Ngọc Sơn, Duy Cường đã lập tức nhận được sự ủng hộ của danh ca này. Thậm chí, Ngọc Sơn còn dành tặng cho Duy Cường bài hát về mẹ mà ông mới sáng tác có tên gọi “Tình mẫu tử” và khuyên anh nên làm MV thật giản dị nhưng chạm đến được trái tim khán giả.

Tâm sự về mẹ, Duy Cường xúc động kể, mẹ anh chính là người lèo lái cả gia đình vượt qua quãng thời gian đầy vất vả và khó nhọc suốt bao nhiêu năm qua. Theo đó, ngày Duy Cường và anh trai còn rất nhỏ, mới học lớp 1 và lớp 2 thì bố anh không may bị tai nạn giao thông...

Người đàn ông vốn là trụ cột trong gia đình nay bỗng dưng gặp nạn, mọi thứ trong nhà lần lượt đều phải bán đi và cầm cố để chữa bệnh cho ông. Sau gần 5 năm thì của nải trong nhà đều lần lượt đội nón ra đi, đến cái xoong, cái nồi cũng không còn.

Cảnh trong MV "Tình mẫu tử" tái hiện lại một phần tuổi thơ êm đềm và đầy nước mắt của Duy Cường

Không còn tiền để chữa trị, bố anh buộc phải cưa một chân đi để giữ lại mạng sống. Mẹ anh – từ một người phụ nữ chất phác hiền lành chỉ quanh quẩn trong nhà chăm sóc chồng con từ đó trở thành người xốc vác kinh tế cho cả gia đình, vừa đi làm, vừa chăm chồng trong bệnh viện, vừa lo lắng chuyện nuôi con cái ăn học. Công việc vất vả và bận rộn, đi làm rồi lại vào bệnh viện nên mẹ Duy Cường chỉ có thể về qua nhà mỗi tuần vài lần, còn đâu hai anh em Duy Cường phải tự chăm nom lẫn nhau.

Nhớ lại quãng tuổi thơ đầy nước mắt này, Duy Cường bảo, anh và anh trai thường xuyên phải ăn khoai trừ bữa. Sào khoai mẹ anh trồng trước khi đi, đến lúc về chỉ còn mỗi dây khoai vì hai đứa con thơ đói quá mót củ lên ăn. Nhà còn hơn chục kg lúa giống thì để dành bán đi lấy tiền mua thuốc và chữa trị cho bố. Mẹ anh dù thương các con nhưng có nhịn đói cũng không có tiền để mua thức ăn cho con.

Có bận, dành dụm được ít tiền, mẹ anh nhờ người hàng xóm mua ít cá về kho cho hai con ăn. Nhưng số tiền đó chỉ đủ mua ít cá bé nên đến khi kho xong, cả nồi cá gần như chỉ còn thấy muối. Thời gian đó, không có tiền đi học nên hai an hem Duy Cường thường xuyên phải nghỉ học, sau có người hàng xóm tốt bụng lên trường xin cho nên hai anh em mới có thể đi học trở lại.

"Tình mẫu tử" thiêng liêng là điều mà Duy Cường muốn gửi gắm trong MV đầu tay

Ký ức về thời thơ ấu trong Duy Cường còn là khoảng thời gian anh học lên đầu cấp 2, có thể cùng mẹ đạp xe đi thu mua quần áo cũ về bán lại cho người ta lau chùi ô tô. Rồi có thời gian, cậu bé Duy Cường cứ tan học lại đạp xe một mình đi buôn thêm đồ đồng nát.

Vất vả và thiếu thốn trăm bề nhưng Duy Cường không nhụt chí mà luôn khao khát học và nghị lực ấy đã giúp anh thi đỗ vào ngôi trường Đại học mà mình ao ước – trường Đại học KHXH&NV. Lên đến Đại học, anh lại đi làm thêm đủ nghề ngoài giờ học để có tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống, từ đi dạy thêm đến làm nhân viên ở quán cà phê.

Dù chưa từng có ý định trở thành ca sĩ nhưng niềm say mê ca hát trong Duy Cường cứ âm thầm lớn lên từng ngày. Sau này khi trưởng thành, anh bắt đầu có mong muốn một ngày nào đó được đứng trên sân khấu và hát cho mọi người nghe. Đó cũng là lý do anh chàng Tiến sĩ triết học đang là giảng viên tại ngôi trường Đại học nơi mình từng theo học quyết định ghi danh tham dự cuộc thi “Thần tượng Bolero 2018”.

MV "Tình mẫu tử" của Duy Cường

Trở lại với sản phẩm âm nhạc đầu tay, Duy Cường tâm sự, với anh thì sự hy sinh của mẹ là công lao trời bể không gì có thể đong đếm được. Vì vậy, anh rất muốn dành tặng MV “Tình mẫu tử” đến người đầu tiên là người mẹ đã sinh thành ra mình. Sau khi MV xong xuôi, anh bật cho mẹ xem và mẹ anh đã khóc rất nhiều, phần vì thấy bóng dáng của mình trong đó, và quan trọng hơn là cảm nhận được tình cảm của đứa con trai ngày nào nay đã thực sự trưởng thành.

Quán quân “Thần tượng Bolero 2018” tiết lộ, sau MV này, anh rất muốn thực hiện liveshow riêng cũng với chủ đề về tình mẫu tử và liveshow sẽ được làm với ý nghĩa thiện nguyện nhằm quyên góp tiền để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.