Tùng Dương gây "sốt" với màn song ca cực xúc động với cố nhạc sĩ Trần Lập

ANTD.VN - “Cơn mưa tháng 5” -  bản Ballad đẹp như mơ từng được cố nghệ sĩ Trần Lập thể hiện đã được ca sĩ Tùng Dương tái hiện lại trong một MV xúc động, trong đó giọng ca được mệnh danh “divo” của làng nhạc Việt đã có màn song ca hòa quyện ăn ý với cố nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng – thành viên ban nhạc Bức Tường kể, vào tháng 3-2015 khi Bức Tường ra mắt MV “Những chuyến đi dài”, người thủ lĩnh của ban nhạc – Rocker Trần Lập đã bàn với anh về kế hoạch ra MV tiếp theo và MV này sẽ là “Cơn mưa tháng 5”. Bài hát là sáng tác chung hiếm hoi anh viết cùng với Trần Lập, có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng ca từ gợi nhắc những hoài niệm tiếc nuối về một mối tình đã lùi vào quá khứ. Giờ đây, sau 4  năm kể từ khi Trần Lập qua đời, lời hẹn ấy đã thành hiện thực với sự giúp sức của ca sĩ Tùng Dương cùng những người anh em của Bức Tường.

Cũng theo nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng, MV lần này có ý nghĩa đặc biệt hơn cả khi anh và mọi người lại được chơi nhạc cùng với người bạn quá cố của mình như chưa bao giờ xa cách. Đó là sự trở lại vô cùng kỳ diệu bằng giọng hát của Trần Lập. Cùng với đó, những hình ảnh tư liệu về thủ lĩnh của ban nhạc Bức Tường cũng được đan cài khéo léo khiến người nghe có cảm giác như anh đang đứng trên sân khấu và biểu diễn thật sự chứ không phải chỉ là kỷ niệm.

MV "Cơn mưa tháng 5"

MV “Cơn mưa tháng 5” được xây dựng đơn giản với tông màu chủ đạo đen trắng, ở đó Tùng Dương xuất hiện giản dị, cất giọng trong tiếng đàn của guitarist Trần Tuấn Hùng và người song ca với anh không ai khác chính là cố nghệ sĩ Trần Lập. Điều thú vị và tài tình ở chỗ, dù là màn song ca được ghép bằng công nghệ hiện đại song lại đem đến cho khán giả những cảm xúc rất chân thực, hòa quyện một cách nhuần nhuyễn và đầy cảm xúc. Màn trình diễn “có một không hai” này gợi cảm giác giống như những thước phim tư liệu bằng âm nhạc mà ở đó không có ranh giới giữa người đang sống và người đã mất. Thay vào đó, chỉ có âm nhạc và tiếng hát được cất lên từ trái tim.

Được biết, hình ảnh của Trần Lập xuất hiện trong MV được trích từ một chương trình diễn ra vào năm 2015, còn giọng hát mà anh thể hiện thì được trích từ bản thu chính thức ca khúc “Cơn mưa tháng 5” trong album “Đất Việt” phát hành vào tháng 12-2014.

Chia sẻ về việc tham gia MV này, Tùng Dương cho biết, mọi việc đến với anh hết sức tự nhiên. Theo đó, giọng ca được mệnh danh “divo” của làng nhạc Việt đã chủ động nhấc điện thoại gọi cho guitarist Trần Tuấn Hùng để bày tỏ mong muốn và ý tưởng muốn được song ca với Trần Lập.

Khi ấy, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng, có lẽ Trần Lập cũng muốn thi thoảng gặp lại đồng nghiệp trong âm nhạc – thứ âm nhạc của tình bạn và sự chân thành. Rồi guitarist  Trần Tuấn Hùng đã chọn bài hát “Cơn mưa tháng 5” để hiện thực hóa ý tưởng đó của Tùng Dương, và cũng là để thực hiện lời hứa còn dang dở trước kia với người bạn quá cố của mình. Vậy nên cả hai đã ráo riết bắt tay vào thực hiện để kịp ra mắt khán giả trong những ngày tháng 5, đúng như tên gọi của bài hát. Sự kết hợp này được cho là lần biến hóa trong âm nhạc ấn tượng nhất của Tùng Dương từ trước đến nay.

“Tôi thực hiện MV bài hát này vì trân quý những người anh em ban nhạc Bức Tường và cố nhạc sĩ Trần Lập cũng như sự yêu quý của Bức Tường dành cho giọng hát Tùng Dương . Âm nhạc của họ chứa đựng những ký ức đẹp đẽ và đầy năng lượng của một thời sinh viên. Và được chơi nhạc cùng họ là một cái duyên.” – Tùng Dương giãi bày.

Đây không phải lần đầu tiên Tùng Dương hát một sáng tác của Trần Lập. Trong đêm nhạc “Trần Lập – Hẹn gặp lại” diễn ra vào đầu năm 2019 tại Hà Nội, anh cũng là một trong những nghệ sĩ góp giọng làm sống lại các ca khúc “để đời’ của thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường. Trước đêm diễn này, Tùng Dương còn cất công tìm về mộ của Trần Lập để thắp hương và không quên hát bên mộ anh với mong muốn được Trần Lập tiếp thêm sức mạnh để hát thật hay, truyền được tinh thần của ca khúc đến với khán giả.

Nói thêm về lần thực hiện sản phẩm âm nhạc ý nghĩa trên, Tùng Dương tâm sự, sau khi thu âm ca khúc “Cơn mưa tháng 5” để làm thành MV, trong lòng anh luôn trào dâng những cảm xúc rất khó tả.  Anh chợt nhớ đến hình ảnh Trần Lập trong những ngày cuối đời dù sức khỏe giảm sút do phải chiến đấu với bệnh tật nhưng khi lên sân khấu, người đàn ông này vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi mà vẫn gắng gượng hát khiến ai nấy không kìm được nước mắt. Sự kiên cường, tinh thần “chiến binh” của Trần Lập đã tiếp thêm sức mạnh tunh thần cho mọi người xung quanh.

“Tôi nghĩ có được MV này là phải đủ duyên với nhau trong cả êkip, đủ sự trân trọng và nhiệt thành mới làm được!” - Tùng Dương bộc bạch.

Ngay sau khi MV được đăng tải trên các kênh nghe nhạc trực tuyến và mạng xã hội đã nhận về “cơn mưa” lời khen và những hồi đáp tích cực từ khán giả. “Hoàn hảo!”, “Tuyệt vời quá divo Tùng Dương ơi. Xúc động thật sự!”, “Đỉnh” “Một bản hoà âm tuyệt vời, giọng hát của Tùng Dương và anh Trần Lập hòa quyện vào nhau, bè phối hoà thanh mượt như tơ, cứ đan lấy nhau, thoắt ẩn thoắt hiện những thanh âm giống như cơn mưa tháng 5, chợt đến, chợt đi, nhưng không tan biến mà cứ đọng lại mãi”… là những lời nhận xét mà người yêu nhạc dành cho màn song ca giữa  Tùng Dương – Trần Lập và cả tiếng đàn ngọt lịm của guitarist Trần Tuấn Hùng.

Người bạn đời của cố nghệ sĩ Trần Lập sau khi xem MV đã bày tỏ sự xúc động với việc lại được thấy người chồng của mình đứng hát cùng những người bạn, được “cháy” với đam mê như khi anh còn sống.  Bên cạnh đó, vợ của Trần Lập tiết lộ, trước kia anh luôn ao ước được làm những MV cho các sáng tác của mình và giờ đây điều đó đã trở thành sự thật.

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ sau khi chính thức được đăng tải trên kênh nghe nhạc trực tuyến Youtube, MV “Cơn mưa tháng 5” đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ, tạo nên “cơn sốt” nhất là với cộng đồng những người yêu mến ban nhạc Bức Tường nói chung và cố nghệ sĩ Trấn Lập nói riêng.

Guitarist Trần Tuấn Hùng cho biết, sau MV đặc biệt này, ban nhạc Bức Tường đang chuẩn bị thu âm album mới có tựa đề “Con đường không tên” dự kiến phát hành vào tháng 10-2020. Đây là điều mà như lời anh nói thì “tưởng chừng sẽ không thể có sau khi người thủ lĩnh của ban nhạc qua đời vào tháng 3-2016, vì vậy chắc chắn lúc này anh ấy đang rất vui và tự hào”.