Tuấn Vũ và cuộc tái ngộ "trong mơ" với khán giả

ANTD.VN - Lần thứ 3 kể từ khi sang nước ngoài sinh sống và định cư gần 40 năm qua, Tuấn Vũ mới có dịp tái ngộ khán giả ở quê nhà. 

Giọng ca gốc Bình Thuận một lần nữa chọn Hà Nội làm nơi để mang tiếng hát của mình trở về. Trước đó, anh từng có 3 đêm hát ở sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ vào năm 2001 và một loạt đêm diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào năm 2010 trước sự đón nhận quá nồng nhiệt của người hâm mộ.

Tuấn Vũ hào hứng khi được ra Hà Nội làm liveshow vào đúng mùa đông

Lần này, Trung tâm Hội nghị Quốc gia - sân khấu mà Tuấn Vũ chọn thực hiện liveshow có quy mô lớn hơn nhiều với sức chứa hàng nghìn khán giả.  Nam danh ca tâm sự, đây cũng là sân khấu trong nước lớn nhất từ trước đến nay mà anh từng biểu diễn. Vậy nên, dù đã có thâm niên vài chục năm đi hát, và không phải lần đầu tiên hát ở Hà Nội, song anh vẫn thấy hơi run và hồi hộp.

Thời tiết Hà Nội cận kề hôm diễn ra đêm liveshow bắt đầu chuyển rét. Lần đầu tiên đươc thưởng cái rét của mùa đông ngoài Bắc, Tuấn Vũ ban đầu "sốc" nhiệt, tay chân hơi nhức mỏi song chưa đến mức phải uống thuốc. Nam ca sĩ chỉ uống chút nước gừng cho ấm người và dưỡng họng. Giọng ca được mệnh danh "Phượng hoàng của dòng nhạc vàng" bảo, ở bên nước ngoài anh quen chịu thời tiết giá lạnh tới - độ C nên thích ứng rất nhanh với cái rét ngọt của Hà Nội. Có thể vì vậy nên trong khi mọi người quần đùm áo bọc, thì anh vẫn chỉ độc áo sơ mi, quần âu, cùng lắm khoác chiếc áo bu-dông phanh ngực.

Nụ cười rạng rỡ của Tuấn Vũ trước giờ diễn ra đêm liveshow

Thay vì hình ảnh mái tóc xoăn bồng bềnh lãng tử từng "đốn tim" bao fans hâm mộ thời trẻ, chiếc mũ phớt giờ gắn liền với Tuấn Vũ như vật bất ly thân. Dẫu vậy anh vẫn trẻ hơn nhiều so với tuổi, nếu đọ về dáng vóc với các nghệ sĩ cùng thời và cả nhiều giọng ca trẻ sau này, Tuấn Vũ còn có phần nhỉnh hơn bởi vóc dáng cao ráo và chuẩn không kém gì người mẫu. Độ cuồng nhiệt mà fans hâm mộ dành cho anh dường như cũng tỷ lệ thuận với thời gian.

Minh chứng là trước giờ diễn ra đêm liveshow "10 năm tái ngộ", khi Tuấn Vũ đang cùng trợ lý của anh di chuyển từ phía ngoài vào khu vực bên trong thì bất ngờ một người phụ nữ mặc áo dài chạy ra ôm lấy anh mừng rỡ. Sau vài câu chào hỏi thân tình, người phụ nữ liền khoác tay Tuấn Vũ toan đi cùng anh vào khu vực dành cho nghệ sĩ. Ngỡ chị là anh em diễn viên trong đoàn, lại vốn là người cả nể nên Tuấn Vũ không biết làm thế nào, chỉ biết cười. Cho tới khi gần qua cửa kiểm soát an ninh của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, người phụ nữ nói nhỏ với Tuấn Vũ rằng chị là người hâm mộ anh, nhưng nếu có ai hỏi thì chị sẽ nói là "vợ của Tuấn Vũ" để được đi cùng anh vào trong sân khấu. Nghe đến đây, Tuấn Vũ đành xin cáo lỗi vì không giúp được vị nữ khán giả cuồng nhiệt và khuyên chị nên trở ra để đi vào bằng lối dành riêng cho khán giả. 

Tuấn Vũ được xem là một trong những biểu tượng của dòng nhạc vàng tại Việt Nam

Chưa hết, lúc chương trình đang diễn ra, khi Tuấn Vũ vừa kết thúc phần trình diễn của mình trên sân khấu và đi vào phía sau cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục sau thì bất ngờ, một nữ khán giả lao rất nhanh về phía anh, trên tay cầm theo một hộp sữa đậu nành, đưa luôn cho anh uống. Chưa biết người đó là ai, cũng chưa biết thứ họ đưa cho mình là cái gì, nhưng vì không muốn làm người khác buồn lòng, anh cầm hộp sữa hút một hơi rồi cúi đầu cảm tạ vị khán giả này. Khi được mọi người nhắc nhở không nên uống linh tinh, e đau bụng, Tuấn Vũ chỉ cười rồi bảo, anh không biết phải xử lý thế nào trong những tình huống như vậy, vì thật lòng anh không bao giờ muốn làm buồn khán giả của mình.

Chị Nguyễn Thị Kim Loan - người em gái thứ 9 của Tuấn Vũ kể, từ nhỏ anh đã là người khái tính, cả nể và không bao giờ muốn làm phiền ai, càng không muốn làm ai phải bận tâm về mình. Thế nên mới có chuyện đến nhà em gái chơi, uống cà phê xong, anh đề nghị để mình tự cầm cốc đi rửa chứ nhất định không muốn phiền ai phải làm hộ mình. Song với người khác, anh lại luôn muốn và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Như khi ngồi vào bữa ăn, biết em gái thích ăn cay mà mâm cơm thiếu quả ớt, anh lẳng lặng đi ra bếp lấy. Rồi đang ngồi ăn mà thấy ai đứng dậy, anh đều hỏi: "Cần gì để anh lấy giúp cho".

Tuấn Vũ không ngớt pha trò làm Chế Linh và các đồng nghiệp ôm bụng cười phía trong hậu trường

Hồi hộp với cuộc tái ngộ cùng khán giả trong liveshow lần này, nhiều đêm Tuấn Vũ thao thức không ngủ được. Trước giờ G, anh không ăn gì vì không thấy đói. Chỉ khi đồng nghiệp giục giã, anh mới chịu nhấm nháp mẩu bánh ngọt và uống ngụm nước lọc. Ngồi trong phòng chờ ở phía sau cánh gà cùng đồng nghiệp, anh đề nghị mở cửa ra để nghe cho rõ tiếng nhạc, tiếng âm thanh bên ngoài sân khấu, vì ồn ào còn hơn yên ắng.

Gặp lại bậc đàn anh, đàn chị trong nghề như Giao Linh, Chế Linh... Tuấn Vũ lập tức cười tít  mắt. Anh không quên hỏi han và kể đủ thứ chuyện vui khiến ai nấy đều phải ôm bụng cười, đến nỗi danh ca Giao Linh phải đề nghị anh bớt gây cười để giữ gìn nhan sắc cho mọi người trước khi ra sân khấu bởi "cười nhiều, mắt lại nhăn nheo hết cả". Dù vậy, Tuấn Vũ vẫn gây cười một cách hồn nhiên khi kể tiếp, anh ra Hà Nội không ở khách sạn mà ở nhờ nhà một người bạn vốn là fan "ruột" lâu năm của mình chỉ vì "nhà có 4 tầng lầu mà tầng nào cũng chất đầy ắp đồ ăn thức uống, muốn ăn gì cũng có, từ bánh trái đến mì tôm". 

Nói luôn mồm ở hậu trường là vậy song lúc ra sân khấu, Tuấn Vũ lại bị "đứng hình" bởi khán giả. Như anh tự nhận là mỗi lần đứng trên sân khấu, anh chẳng biết nói gì hay làm gì ngoài việc cầm míc hát. Mỗi lần trước khi hát hay sau khi hát xong, anh đều chắp tay cúi đầu cảm tạ mọi người vì đã dành cho mình tình cảm yêu mến suốt bao nhiêu năm qua. Câu nói mà Tuấn Vũ lặp đi lặp lại nhiều nhất từ đầu đến cuối đêm diễn là: "Dạ, cảm ơn ạ!".  

Tuấn Vũ và cuộc tái ngộ "trong mơ" với khán giả ảnh 5

Tuấn Vũ và em gái anh nói lời cảm tạ đến khán giả trên sân khấu

Nhưng cũng chẳng cần Tuấn Vũ phải nói nhiều, khán giả vẫn cảm nhận được ở anh sự mộc mạc, chân thành trong từng câu hát. Chất giọng "đớt đớt", nghe lè nhè mà thấm đẫm chất tự sự da diết ngọt ngào của Tuấn Vũ khi vừa cất lên trên sân khấu đã khiến hàng nghìn khán giả thổn thức vỗ tay reo hò cổ vũ. Hàng loạt những nhạc phẩm quen thuộc gắn liền với tên tuổi của Tuấn Vũ như: Hoa sứ nhà nàng, Đắp mộ cuộc tình, Chuyến tàu hoàng hôn, Đừng nói xa nhauHai vì sao lạ, Người yêu cô đơn, Lại nhớ người yêu, Anh biết em đi chẳng trở về... đã đưa người nghe trở về với không gian nhạc vàng của những năm thập niên 70-80, khi băng cassette và đĩa còn thống trị thị trường âm nhạc. 

Trên sân khấu đêm nhạc, danh ca Giao Linh - người mà Tuấn Vũ vẫn xem như thần tượng của anh - chia sẻ, bà “chấm” giọng hát của Tuấn Vũ ngay từ khi mới nghe anh hát qua băng chứ chưa gặp bao giờ. Chất giọng của Tuấn Vũ như lời nhận xét của “Nữ hoàng sầu muộn” là giọng rất dày, rất hay và rất lạ.

Nữ danh ca tự hào khi bà góp phần phát hiện và đưa tiếng hát của Tuấn Vũ đến gần hơn, rộng hơn với người yêu nhạc vàng. Không chỉ vậy, danh ca Giao Linh tự nhận, chất giọng của mình nghe lanh lảnh nhưng lại rất khó để có thể hát chung với ca sĩ khác, duy chỉ có Tuấn Vũ là theo được mình từ những nốt thấp nhất trong bài hát.

Tuấn Vũ và cuộc tái ngộ "trong mơ" với khán giả ảnh 6Danh ca Giao Linh và Tuấn Vũ 

“Khán giả tới giờ vẫn vô cùng yêu mến em, đó là điều chị vẫn hãnh diện vì đã tìm ra em”  - danh ca Giao Linh nhắn nhủ tới cậu em Tuấn Vũ. Nữ danh ca cũng khẳng định, bất cứ khi nào Tuấn Vũ cần, bà đều sẽ có mặt và ở bên cạnh anh trên sân khấu.

Đêm liveshow của Tuấn Vũ lần này có sự góp mặt của nhiều đàn anh, đàn chị và cả đàn em thân thiết khác với anh như: Chế Linh, Ngọc Sơn, Sơn Tuyền, Randy, Mỹ Huyền, Dương Hồng Loan, Lưu Chí Vĩ… và cả Quán quân “Thần tương Bolero 2018” Duy Cường. Nam danh ca thổ lộ, anh thực sự muốn “chiêu đãi” khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soan và đây cũng là dịp để khán giả hiểu thêm về dòng chảy bền bỉ và mãnh liệt của dòng nhạc vàng suốt mấy chục năm qua. 

Liveshow khép lại sau gần 4 tiếng đồng hồ. Dù trời khuya rét song hàng nghìn khán giả vẫn ở lại đến giây phút cuối cùng để được nghe anh hát. Với Tuấn Vũ, đây là cuộc trở về và hội ngộ "trong mơ" mà anh không bao giờ quên.

Cùng xem thêm một số hình ảnh đáng nhớ của Tuấn Vũ trong đêm liveshow "10 năm tái ngộ":