Tú Dưa xin phép nhạc sĩ Trần Long Ẩn sáng tác ca khúc "phái sinh"

ANTD.VN - Ca khúc “Một đời người, một rừng cây” được Tú Dưa viết lại lời với tên gọi “Lời cảm ơn của đời người”.

Thời gian này, vợ chồng Tú Dưa đang cùng các con ở quê ngoại ở Phú Thọ, thực hiện việc cách ly toàn xã hội để phòng tránh dịch Covid-19. Mặc dù vậy, mới đây Tú Dưa bất ngờ chia sẻ MV ca nhạc được anh thực hiện với mong muốn góp phần cổ vũ cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. MV có tựa đề “Lời cảm ơn của đời người” được Tú Dưa viết lời dựa trên ca khúc “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn.

Tú Dưa chia sẻ, cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Việt Nam có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ y bác sĩ, lực lượng vũ trang và các tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu. Xúc động trước những vất vả, hy sinh thầm lặng đó, anh chợt nghĩ đến câu hát “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai” trong bài hát “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Từ đó, anh nảy ra ý nghĩ viết lại lời bài hát này với ca từ, nội dung thể hiện sự biết ơn, tri ân đối với những người đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

Cũng theo Tú Dưa, khi bắt tay vào thực hiện ý định đó, anh đã liên hệ với Cục tác quyền để xin phép nhạc sĩ Trần Long Ẩn cho anh được sáng tác một ca khúc “phái sinh” từ “Một đời người, một rừng cây”. Cụ thể, ca khúc “phái sinh” này được anh đặt tên “Lời cảm ơn của đời người”, chứa đựng ca từ giản dị nhưng xúc động về những con người đang ở “nơi nguy hiểm và vất vả, ngày đêm vẫn chăm lo chạy chữa khắp muôn nơi”.

“Xin dành tặng món quà tinh thần nhỏ nhoi tới toàn thể mọi người đang cùng sát cánh bên nhau chống lại đại dịch lịch sử này.” – Tú Dưa chia sẻ.

Tú Dưa và vợ - ca sĩ Lam Trang

Sau khi viết xong “Lời cảm ơn của đời người”, Tú Dưa cùng bà xã – ca sĩ Lam Trang đã quyết định quay clip và thu thành MV. Quá trình hoàn tất MV này mất khoảng 1 tuần. Đây cũng là lần hiếm hoi vợ chồng anh xuất hiện trong cùng một sản phẩm âm nhạc. Nam ca sĩ cho biết, do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên anh phải tìm một phòng thu “dã chiến” để tiến hành thu âm, sau đó gửi xuống Hà Nội để nhờ êkip hoàn thiện. Mọi người trong êkip cũng không gặp nhau mà đều làm việc trực tuyến, tự quay, tự thu âm, chỉnh sửa lời, đàn hát, dựng clip…

Lời bài hát “Lời cảm ơn của đời người”:

Khi nghĩ về đại dịch này,tôi nguyện góp phần lời ca.

Khi nghĩ về đồng bào ta,tôi cầu chúc mọi điều lành.

Từ Bắc đến tận xứ Nghệ từ Huế,Đà Nẵng,Sài Gòn...Cà Mau ơi!Mong yên bình.

Đất Nước mình còn nghèo mà,nên phải biết đùm bọc nhau.

Đất nước của mẹ Âu Cơ xin mẹ che chở vào lòng

Dù có khó khăn thế nào,mình cũng chung giọt máu đào...Việt Nam!

Và tôi cũng nhớ về nhiều ngừoi nữa,những người tuyến đầu chống dịch.

Nơi hiểm nguy và vất vả,ngày đêm vẫn chăm lo chạy chữa khắp muôn nơi.

Y tế thật là tuyệt vời, thêm cả lực lượng vũ trang

Đây, những tình nguyện viên, xin được cám ơn (tri ân) mọi người

Cùng nhau gian khổ tháng ngày,cùng nhau lo cho sức khoẻ,người dân.

Và tôi cũng nhớ về nhiều người nữa,những người tuyến đầu chống dịch.

Nơi hiểm nguy cùng vất vả,ngày đêm vẫn chăm lo chạy chữa khắp muôn nơi

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai.

Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình,

Phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành.

Phải không anh? Phải không em?

Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi.

Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người

Thời khắc chiến đấu đại dịch, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.

Y tế thật là tuyệt vời, thêm cả lực lượng vũ trang

Đây, những tình nguyện viên, xin được tri ân mọi người

Xin hát về bạn bè tôi.....Những người luôn vì mọi ngừoi!

Xin hát về bạn bè tôi....Xin được cảm ơn mọi người!