Truyện về ma cà rồng thích hút mực
(ANTĐ) - Giống như những con ma cà rồng chuyên hút máu người trong truyện cổ, sẽ ra sao nếu có một cuộc sống riêng của những người say mê hút… mực từ những trang sách?...
Tập sách kỳ ảo về con ma cà rồng thích hút mực thay vì máu được viết với lối dẫn chuyện huyền bí như vậy, để khi đọc nhiều chúng ta sẽ phải cùng nhân vật chính thắc mắc rằng mình đang tỉnh hay đang mơ...
Bộ truyện nói về Odilon, con trai của một người bán sách, vốn rất ghét đọc sách.Tới một ngày, cậu tình cờ gặp một ông khách lạ đang say mê “uống” những quyển sách bằng một cái ống hút. Tất cả chữ trên cuốn sách gần như biến mất, còn Odilon được biết mình vừa gặp một con ma cà rồng dị ứng với máu nên đã chuyển sang hút mực.
Rồi cuộc gặp định mệnh ấy biến Odilon thành một cậu bé hút mực và mê sách như điếu đổ. Bắt đầu hành trình khám phá thế giới kỳ bí ấy, cậu gặp Carmilla, cô bé hút mực của lòng mình. Và gặp cả bao rắc rối khác. Ấy là khi nơi cư trú của những người hút mực có nguy cơ bị di dời, nghĩa là cậu sẽ không còn gặp được những người bạn hút mực của mình. Ấy là khi cùng với Carmilla, cậu bị hút vào câu chuyện cổ tích “Cô bé quàng khăn đỏ”....
Bộ truyện kỳ ảo Dracusa lọt vào danh sách Những cuốn sách thiếu nhi hay nhất do New York Times bình chọn. Trong đó, tập 2 của cuốn sách từng đoạt giải thưởng Sách Minh họa dành cho Thiếu nhi Xuất sắc nhất 2006- 2009 do New York Times bình chọn.
Sách do Nhà xuất bản: Thời Đại và Công ty Cổ phần Sách Alpha Alpha Books phát hành.
Hà Anh