Trước tin đồn bị trầm cảm, Nam Em tiết lộ đang yêu

ANTD.VN - Thời gian gần đây, Nam Em xuất hiện trở lại với những phát ngôn và hành động được cho là khó hiểu khiến những người yêu quý cô không khỏi lo ngại. Tuy nhiên, người đẹp gốc Tiền Giang khẳng định, cô đang yêu và chưa bao giờ thấy một tình yêu nào đẹp như hiện tại.

Khép lại những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm với nam nghệ sĩ hài Trường Giang, Nam Em đã có một thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Tới đầu năm 2019, cái tên Nam Em lại được nhắc nhiều trở lại, nhưng không phải gắn liền với sản phẩm hay dự án nghệ thuật mà là bởi cô có nhiểu biểu hiện cảm xúc khác thường.

Nam Em bỗng dưng nhảy múa khi đang trình diễn thời trang

Đơn cử như khi đang trình diễn tại một sự kiện thời trang với tư cách người mẫu, Nam Em bất ngờ ngẫu hứng nhảy múa như diễn viên ballet, để lộ ra việc cô đi chân đất để catwalk thay vì đi giày như các người mẫu khác. Hay như khi tham gia một gameshow về âm nhạc, người đẹp sinh năm 1996 đã bất ngờ kể một câu chuyện không có trong kịch bản và không kiềm chế được cảm xúc cá nhân mặc dù đang trong một tiết mục với bạn diễn. Chưa kể, cô còn gây chú ý với nhiều màn livestream trên mạng xã hội trong tình trạng có vẻ như tinh thần không được minh mẫn và tỉnh táo.

Xuất hiện trong một cuộc trò chuyện mới đây, Nam Em chia sẻ, cô vẫn thường nói với mọi người rằng cuộc sống của mình là một dấu chấm hỏi – ngày mai không biết sẽ như thế nào, làm gì, chỉ biết hiện tại đang và sắp nói gì. “Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015” cho biết, hiện cô vẫn đang điều trị vì chứng rối loạn cảm xúc đã dần chuyển sang đa nhân cách, mà để chữa trị căn bệnh này phải mất rất nhiều thời gian, điều trị chuyên sâu lâu và uống thuốc mất nhiều năm.

Có điều, ở thời điểm hiện tại, Nam Em chia sẻ cô cảm thấy không muốn chữa bệnh và thích cảm giác có nhiều người cùng tồn tại trong mình, có lúc tỉnh, lúc “khùng”, lúc lý trí, lúc lại yếu đuối. Đó là lý do mọi người có thể thấy cô hôm qua vừa khóc lóc cả ngày nhưng sang hôm sau có thể cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Nam Em tiết lộ cô đang tìm hiểu một người và cả hai quen nhau khoảng nửa tháng nay 

Không dừng lại ở đó, Nam Em tâm sự, dạo gần đây cô đang yêu, cụ thể là yêu cảm xúc của mình, yêu bản thân và có cả một tình yêu đẹp. Khi được hỏi về mối quan hệ này, Nam Em chia sẻ, cô và người trong cuộc đang tìm hiểu nhau khoảng nửa tháng nay, thời gian tuy chưa phải là dài song Nam Em cảm nhận được rằng “chưa thấy có tình yêu nào đẹp như hiện tại”. Người này theo lời của Nam Em là một người nhiều kinh nghiệm sống, đem lại cho cô cảm giác được bao bọc che chở và cùng một nguồn năng lượng với cô nên cả hai rất hiểu nhau.

Tuy nhiên, người đẹp từng lọt vào Top 8 “Hoa hậu Trái đất 2016” một lần nữa khiến khán giả cảm thấy khó hiểu khi kể rằng, mỗi lần giận hờn vu vơ với người yêu, hoặc cảm thấy không tự tin về cuộc sống, sức khỏe…thì cô sẽ vào bệnh viện. Nhận mình khá khó ngủ song Nam Em cho biết, cô lại ngủ rất ngon mỗi lần vào viện.

Mới đây, Nam Em vừa cho ra mắt phim ngắn ca nhạc với tên gọi “Thuộc về gia đình”. Nhắc lại những lùm xùm trước kia, Nam Em không ngần ngại thừa nhận cô có chiêu trò nhưng việc sử dụng chúng không phải để PR cho sản phẩm mà chỉ vì nó mang đến cho cô cảm xúc rất kỳ lạ và cô làm chỉ vì cảm xúc đó trỗi dậy trong mình. Người đẹp miền Tây quả quyết, cô làm MV cho vui, đúng hơn là với suy nghĩ “ai rồi cũng già đi, cuộc sống cũng sẽ qua, nhưng khoảnh khắc thì cần lưu lại”.

Quá trình thực hiện bộ phim ca nhạc trên, Nam Em kể, có phân đoạn cô phải vào vai một người mẹ có con nhỏ. Khi quay cảnh này, êkip định dùng búp bê để đưa Nam Em bế, song cô không đồng ý vì muốn làm sao để tạo ra cảm xúc chân thật nhất. Cuối cùng, cả đoàn phim cũng tìm ra một bém bé mới hơn 1 tháng tuổi vào vai đứa con bé bỏng của Nam Em. Lúc diễn cảnh này, Nam Em bảo, cô chợt có khao khát muốn làm mẹ nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng thoảng qua rất nhanh. Trước thông tin có Mạnh Thường Quân sẵn sàng chi tiền tỷ để cô làm MV ca nhạc, Nam Em cho biết, cô đã tự bỏ tiền túi của mình ra để làm MV lần này.

Trong MV, Nam Em hóa thân vào vai một cô gái ở miền quê nghèo, lên thành phố theo học Đại học, ra trường và lấy chồng. Tuy nhiên, cuộc sống làm dâu bị ghẻ lạnh, cả khi đã sinh cho nhà chồng một đứa con khiến cô gái này rơi vào bế tắc, nhất là khi cô trở về quê khi người mẹ đã qua đời.