Trọn vẹn BST "Em Hoa" của NTK Nguyễn Công Trí tại Tokyo Fashion Week 2017

ANTD.VN -Chiều qua (21-3), NTK Nguyễn Công Trí đã có buổi trình làng bộ sưu tập mới - No.10 với tên gọi "Em Hoa" thành công và nhận được nhiều lời khen ngợi tại Tokyo Fashion Week 2017.

Lần thứ 2 góp mặt ở Tokyo Fashion Week 2017, Nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Công Trí vẫn mang đến những sự bất ngờ, nhận được ý kiến đánh giá cao của giới mộ nghệ trong và ngoài nước. 

Bộ sưu tập (BST) "Em Hoa" gồm 39 mẫu thiết kế, NTK Công Trí có sự tính toán kỹ lưỡng về cách thức trình diễn bộ sưu tập trên sân khấu để tạo hiệu ứng bất ngờ cho khán giả. Các thiết kế oversize đơn sắc mang khuynh hướng tối giản chỉ thực sự thăng hoa khi các người mẫu quay lưng lại, trưng trổ trọn vẹn những đoá hoa khổng lồ đính kết trên phần thân sau, được chế tác hoàn toàn thủ công bằng kĩ thuật thêu tay.

Siêu mẫu Thanh Hằng làm vedette cho buổi trình diễn này

Trọn vẹn BST "Em Hoa" của NTK Nguyễn Công Trí tại Tokyo Fashion Week 2017 ảnh 2

Việc thiết kế trang phục "oversize" cho BST No.10 là một sự thách thức đối với NTK Nguyễn Công Trí vì từ trước đến nay anh vẫn luôn khẳng định dấu ấn trong thời trang với các silhouettes tuyệt đối duy mĩ, tôn vinh nhân dáng và chưa bao giờ cạn kiệt ý tưởng trong kỹ thuật xử lý đường may, phom dáng hay bề mặt chất liệu, nhằm tạo ra hiệu ứng thị giác mang chuẩn mực thời trang cao cấp. 

Lý giải cho việc chọn "oversize" cho các mẫu thiết kế, Công Trí chia sẻ nguồn cảm hứng của anh đến từ trang phục của những cô gái bán hoa dạo ở TP.HCM và Hà Nội. Những gánh hoa theo chiếc xe đạp giản dị len lỏi giữa chốn phố thị hiện đại náo nhiệt là hình ảnh vừa mộc mạc, vừa độc đáo lại vừa trìu mến thân thương của Việt Nam được du khách và bạn bè quốc tế cực kỳ yêu thích.

Người phụ nữ bán hoa dạo thường mặc áo sơ-mi hay áo khoác cũ của đàn ông, vừa rộng rãi thoải mái, vừa che nắng che sương để bôn ba giữa những con phố trùng điệp bê tông và nhà cao tầng. Công Trí không nhìn thấy ở đó sự tầm thường, luộm thuộm hay xoàng xĩnh, mà liên tưởng đến sự phóng khoáng của thời trang vốn luôn lấy con người làm trọng tâm, từ đó đặt bút cho những nét phác thảo đầu tiên của “Em Hoa”. 

Nhà thiết kế quyết tâm tái hiện lại những đoá hoa rực rỡ bung trổ trên yên sau chiếc xe đạp của các “em hoa” bằng cách đính lên thân sau của trang phục sắc lạnh màu bê tông những cụm hoa 3D khiến người xem choáng ngợp khi người mẫu quay lưng lại. 

Khác với các bộ sưu tập trước đây, Công Trí thường dụng công tối đa trong việc xử lý bề mặt chất liệu với các kĩ thuật gấp vải, quilting, đính kết dày đặc công phu các thể loại hạt đá, lá cườm khắp trang phục thì lần này nhà thiết kế khiến khán giả thực sự ngỡ ngàng bởi sự tiết chế tối đa khi dồn tất cả sở trường và tinh hoa vào phần thân sau của thiết kế, nhằm truyền tải trọn vẹn ý niệm thời trang độc đáo của mình. 

Một số hình ảnh buổi trình diễn: 

Một thiết kế dành cho nam đặc biệt với cảm hứng cường điệu từ đồng phục bảo hộ lâu động dạng jumpsuit (đồ bay), kết hợp với thêu nổi các bông hoa hướng dương li ti.