- 217 tác phẩm tham gia Triển lãm tranh màu nước Quốc tế lần thứ 2
- Triển lãm "36-59-74" ấn tượng của 3 cha con họa sĩ
- Triển lãm tranh lớn nhất được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội
Tranh dân gian Hàng Trống là một trong những dòng tranh độc đáo, kết tinh nhiều giá trị thẩm mỹ, tinh thần và tín ngưỡng của người kinh kỳ xưa. Tuy nhiên, sản phẩm mang hồn bản sắc dân tộc ấy lại đang lùi dần vào quá khứ. Dòng tranh này chỉ còn được lưu trữ trong bảo tàng và trong những nỗ lực của một vài nhà sưu tầm tranh hiếm hoi.
Là những người trẻ tâm huyết với dòng tranh Hàng Trống, thiết tha với những nét đẹp dân gian và mong muốn lưu lại giá trị truyền thống, nhóm S River (do nhà thiết kế Trịnh Thu Trang sáng lập) đã dành nhiều năm nghiên cứu để tạo ra dự án "Họa Sắc Việt".
Đây là lần thứ 3 triển lãm tranh Hàng Trống được tổ chức. Hai triển lãm trước (vào năm 2014 và 2015), dưới sự chỉ dẫn và bảo trợ chuyên môn của nghệ nhân Lê Đình Nghiên và nhà nghiên cứu, họa sĩ Phan Ngọc Khuê, đều gây được tiếng vang và nhận được sự ủng hộ của đông đảo nghệ sĩ trong ngành công nghiệp sáng tạo.
Triển lãm được tổ chức tại tầng 4, Nhà sách Cá chép, 115 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Do sự cố mất điện nên 10h30 sự kiện mới diễn ra, tuy nhiên vẫn thu hút rất nhiều người tới xem tranh, đặc biệt là giới trẻ.
Tại triển lãm, người xem được chiêm ngưỡng nhiều dòng tranh độc đáo, mang nhiều giá trị thẩm mỹ, tinh thần và tín ngưỡng của người xưa như bộ tranh "Tố nữ", "Tứ bình: Tùng - Cúc - Trúc - Mai", "Tứ bình: Mai - Sen - Cúc- Tùng",...
"Sáng nay mới biết tin ở đây triển lãm, tôi đã phải đến luôn vì ở đây gắn với nhiều kỉ niệm tuổi thơ. Phải nói rằng dòng tranh này rất quý. Nước ta có rất nhiều dòng tranh dân gian, nhưng đi sâu vào lòng người Hà Nội chỉ có tranh Hàng Trống. Nó mang tinh thần của người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Việc các bạn trẻ có những ý tưởng để bảo lưu, gìn giữ dòng tranh này, phải nói là tuyệt vời." - Phó Giáo sư Nghệ thuật Điêu khắc, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Thành chia sẻ.