Triển lãm đặc biệt về London đầu thế kỷ 20

(ANTĐ) - Hàng trăm bức tranh của họa sỹ chuyên vẽ tranh minh họa Steven Spurrier người Anh đã bị lãng quên trong một kho thóc ở Hertfordshire cho đến khi những người họ hàng của ông phát hiện được.

Triển lãm đặc biệt về London đầu thế kỷ 20

(ANTĐ) - Hàng trăm bức tranh của họa sỹ chuyên vẽ tranh minh họa Steven Spurrier người Anh đã bị lãng quên trong một kho thóc ở Hertfordshire cho đến khi những người họ hàng của ông phát hiện được.

Gia đình may mắn cứu nguy cho những tác phẩm phần lớn khắc họa cuộc sống của Thủ đô London giai đoạn 1920 – 1950 khỏi sự tấn công của loài chuột. Theo họ thì khoảng 400 - 500 tranh màu nước đã bị mất, mà theo giá hiện tại có thể lên đến 500.000 bảng Anh.

50 bức tranh còn khá nguyên vẹn đã được triển lãm trong 17 ngày bắt đầu từ đầu tuần này tại nhà triển lãm Panter and Hall. Đây được coi là một “bộ sưu tập tuyệt vời” bởi sự dẫn giải về cách sống, làm việc và vui chơi ở London cũng như một số nơi khác đầu thế kỷ 20.

Spurrier được coi là một trong những người vẽ minh họa xuất sắc nhất của Anh thời kỳ này khi cộng tác với London Illustrated News, Radio Times và nhiều tạp chí quốc tế khác. Nhiều tác phẩm của người nghệ sỹ đã qua đời năm 1961 ở tuổi 82 này đã được trưng bày ở Triển lãm chân dung quốc gia và Bảo tàng chiến tranh Hoàng gia.

Việt Yên

(Theo Telegraph)