Trách nhiệm thuộc về ai?

(ANTĐ) -Trùm Sò gọi Hai Lúa: - Anh Hai, chúng em lo quá vì nghe thông tin có 470 học sinh trường Tiểu học Phước Bình, Q9, TP Hồ Chí Minh bị ngộ độc chiều 22-12 là sao thế?

Trách nhiệm thuộc về ai?

(ANTĐ) -Trùm Sò gọi Hai Lúa: - Anh Hai, chúng em lo quá vì nghe thông tin có 470 học sinh trường Tiểu học Phước Bình, Q9, TP Hồ Chí Minh bị ngộ độc chiều 22-12 là sao thế?

- Thủ phạm là… bánh bông lan.

Hến thắc mắc:

- Tại sao thủ phạm là bánh bông lan chứ?

- Đây là trường có hệ học sinh bán trú khá đông, có bếp ăn của nhà trường nhưng bánh bông lan thì do cơ sở Thạnh Phú ở bên ngoài cung cấp. Số học sinh này đã ăn bánh bông lan nói trên và cùng bị ngộ độc tập thể.

Trùm Sò bức xúc:

- Nguy quá, thế số học sinh ngộ độc bánh bông lan có được cấp cứu kịp thời không hả anh Hai?

- Rất may không có trường hợp nào tử vong, các em đều được cấp cứu kịp thời và an toàn.

- Nhưng cũng phải xử lý cơ sở cung cấp bánh bông lan không an toàn vệ sinh thực phẩm ấy chứ? - Hến hỏi.

Hai Lúa nghiêm giọng:

- Tất nhiên, một vụ ngộ độc tập thể, với số lượng học sinh lớn như thế thì Sở Y tế phải nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra, kết luận để xử lý thôi. Trước hết là đình chỉ lưu hành các loại bánh của cơ sở Thạnh Phú sản xuất cùng thời điểm cung ứng cho nhà trường, đồng thời xử phạt cơ sở này theo quy định.

- Nhưng đấy cũng là chuyện đã rồi.

Hai Lúa gật gù:

- Thì đây là bài học để chấn chỉnh đối với cơ sở Thạnh Phú. Phải tuyệt đối bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm khi cung cấp thức ăn cho học sinh, tránh xảy ra tình trạng tương tự.

- Nhưng theo em đâu phải chỉ phía cơ sở cung cấp thức ăn, ở phía nhà trường nữa chứ?

- Đúng.

- Chưa đủ, phải có sự kiểm tra thường xuyên của cơ quan bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm - Trùm Sò cao giọng.

Hai Lúa gật đầu:

- Tất nhiên rồi. Lâu nay cứ chệch choạc mãi nên xảy ra ngộ độc hoài.

Đào Cốc Lục Tiên