Thường trực cảnh giác

(ANTĐ) - Hai Lúa gọi: - Chú Trùm, cô Hến ngoài đó thế nào?

Thường trực cảnh giác

(ANTĐ) - Hai Lúa gọi: - Chú Trùm, cô Hến ngoài đó thế nào?

- Trời rét đậm, gió mùa đông bắc thổi hun hút.

- Thời tiết thì anh Hai biết rồi, nhưng ngoài đó vào dịp cuối năm cô, chú có bị… ma thuật không?

- Ma thuật là gì ạ?

- Là “thuật thôi miên”, cô, chú đi ra đường, bỗng dưng có ai đó đến tìm cách bắt chuyện hỏi thăm, nhờ chỉ đường, tìm nhà người quen… rồi đầu óc nửa tỉnh, nửa mê bị lấy mất tài sản. Tỉnh ra mới biết mình bị “thôi miên”.

Hến chen ngang:

- Có đấy, thỉnh thoảng phụ nữ chúng em bị “bỏ bùa mê”, bảo gì cũng nghe, tự lột nữ trang, lấy ví tiền đưa cho người lạ. Người cứ ngơ ngẩn như mất hồn ấy.

- Chỉ là mất cảnh giác, phân tâm rồi bị lừa lấy tài sản thôi cô ơi. Không có chuyện “bùa ngải” gì đâu.

- Năm hết, Tết đến, hiện tượng này rộ lên ở nhà ga, bến xe, trên đường phố. Đã có nhiều người bị “ma thuật” mất của rồi. Cô, chú phải cảnh giác.

- Vâng, em luôn cảnh giác với người lạ bỗng dưng tiếp cận mình. Đề phòng mọi lúc mọi nơi, kể cả với… bác Trùm.

- Thế thì cô phải đề phòng từ xa với… anh Hai Lúa nữa nhé. Ôi giời, hiện tượng mà người ta gọi là “thôi miên” có lẽ chỉ những trường hợp mất cảnh giác khi kẻ gian tiếp cận tìm cách gợi chuyện cho mình phân tâm để lén lấy tài sản thôi. Nếu mình đề phòng, tỉnh trí thì không ai “thôi miên” được, đặc biệt là người quê ra thành phố lần đầu.

Hến gật gù:

- Vâng, ở đời nhiều trò “ma” lắm, tốt nhất mình phải tỉnh táo, đề phòng, cảnh giác trong mọi tình huống thì sẽ tránh được “ma thuật” thôi.

Đào Cốc Lục Tiên