- Ngắm 26 bức tranh đắt giá, trở về cố hương của nữ danh họa Lê Thị Lựu
- [ẢNH] Ấn tượng với một không gian Áo dài đậm sắc màu văn hóa dân tộc
- Nhà hát Tuổi trẻ hợp nhất 3 đoàn kịch nhỏ thành 1 đoàn kịch lớn
Sau thành công của đề tài vẽ hí họa các chân dung văn nghệ sĩ và hoa đào, họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa chuyển hướng sang một nhân vật khá đặc biệt, “xe máy”.
Theo đó, triển lãm sẽ trưng bày 33 tác phẩm hội họa bằng chất liệu sơn dầu và acrylic là thành quả của 4 năm miệt mài và 10 năm "thai nghén" của Nguyễn Hữu Khoa với đề tài xe máy.
Họa sỹ Nguyễn Hữu Khoa
Xe máy tưởng chừng là một đồ vật vô tri vô giác, một hình ảnh đã quá quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân Việt Nam, một hình ảnh tưởng chừng khô khan nhưng trong tranh Nguyễn Hữu Khoa người xem sẽ bắt gặp những chiếc xe máy với tâm hồn nghệ sỹ.
“Motorbikes” là cuộc triển lãm mà ở không gian đó, những chiếc ghi-đông xe như những cánh tay nối dài để kết giao, để xô đẩy, để hờn giận, để yêu thương, để ca múa, để tỏ bày cảm xúc…
Không gian đó là nơi những chiếc xe máy nhảy nhót, uốn lượn, ve vãn lẫn nhau, tán tỉnh nhau, chành chọe nhau, kèn cựa nhau như xã hội con người vốn vậy. Họa sỹ vẽ xe đấy nhưng thực ra là vẽ người, vẽ về cuộc sống của con người.
Triển lãm diễn ra từ ngày 29-11 đến hết ngày 5-12.