Thấy mình qua "bờ vai" của Võ Diệu Thanh

ANTĐ - Tản văn “Bờ vai cho cả bờ vai” của nhà văn Võ Diệu Thanh là những tiếp nối giản dị mà chan chứa tình cảm chân thành.

Cuốn sách gồm 22 tản văn, mỗi tản văn là một tâm tình của một người nặng nợ với quê hương, với nghề giáo và cuộc sống. Những điều rất đỗi bình dị, nhỏ nhặt của cuộc sống, lạ lùng thay lại đi vào văn chị một cách rất thấm, rất tự nhiên như hơi thở, như nguồn sống âm ỉ trong mỗi con người.

Những điều chị nhắc đến trong mỗi trang văn là những điều người ta thường lãng quên đâu đó trong những tất bật, xô bồ của dòng đời. Chỉ khi đọc văn chị, những điều tưởng đã lãng quên ấy lại trở về, giản dị, đẹp và thực hơn bao giờ hết. Chẳng còn gì có thể khiến con người ta xúc động và hạnh phúc hơn cảm giác đọc thấy nỗi đau, niềm vui và niềm tự hào của mình qua chữ của người khác. Sách do NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM phát hành.