"Thầy bói" Tô Minh Cường gieo quẻ cho "nàng Xuý Vân" ở bệnh viện

ANTĐ - “Nàng Xuý Vân” - NSƯT Thuý Ngần đã hết sức khéo léo trong màn “tung hứng” ấn tượng với liền anh - ca sĩ Tô Minh Cường qua tiểu phẩm “Thầy bói đi chợ” của chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” số 147 diễn ra chiều 11-5 tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Liền anh Tô Minh Cường là một gương mặt ca sĩ quen thuộc trong nhiều chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”.

Với giọng ca khoẻ khoắn nhưng cũng hết sức ngọt ngào, Tô Minh Cường luôn để lại ấn tượng với khán giả qua các làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh hay những ca khúc mang âm hưởng dân ca.

Cùng với sự xuất hiện của NSƯT Thuý Ngần - một trong các nghệ sĩ thể hiện thành công nhất vai diễn Xuý Vân trong trích đoạn “Xúy Vân giả dại” của vở chèo cổ “Kim Nhan”, liền anh Tô Minh Cường có dịp thể hiện tài năng diễn xuất của mình.

Trong vai một thầy bói mù loà, Tô Minh Cường cùng với NSƯT Thuý Ngần “kẻ tung người hứng”, tái hiện không gian dân dã của một vùng quê Việt Nam với cảnh cây đa, bến nước và những phiên chợ tấp nập.

Qua tiểu phẩm “Thầy bói đi chợ”, thông điệp mà hai nghệ sĩ muốn gửi gắm tới khán giả đó là, có bệnh phải khám bác sĩ để chữa trị kịp thời, chứ không nên mù quáng tin vào những lời nói vu vơ của thầy bói.

Đã trải qua gần 150 số, nhưng có thể nói, chuyến xe “Mang âm nhạc đến bệnh viện” số 147 diễn ra chiều 11-5 tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương thực sự để lại thật nhiều cảm xúc đối với cả ban tổ chức và khán giả.

Là người khởi xướng và theo sát chương trình từ số đầu tiên đến nay, ca sĩ Thái Thuỳ Linh cũng không kìm được sự xúc động khi hát tặng các bệnh nhân ngay tại phòng bệnh.

Càng xúc động hơn khi nhiều bệnh nhân vẫn nhớ tới cô ca sĩ Sao Mai năm nào mà đùa vui rằng: “Thái Thuỳ Linh bây giờ béo hơn ngày xưa rồi đấy!”.

“Đối với người nghệ sĩ đó là món quà vô giá, không gì có thể đo đếm nổi” - ca sĩ Thái Thuỳ Linh chia sẻ.

Với ca sĩ Phương Anh (Sao Mai điểm hẹn), cô cũng khẳng định, luôn sẵn sàng đồng hành cùng “Mang âm nhạc đến bệnh viện” để góp sức mình với các nghệ sĩ tặng những món quà tinh thần ý nghĩa tới các bệnh nhân.

Còn chưa hết bất ngờ với tiết mục mở màn “ngoài kịch bản” của thành viên nhóm thiện nguyện “Cháo thiện tâm”, khán giả tiếp tục được chứng kiến những màn song ca đầy ngẫu hững giữa “tình nguyện viên quá khích” này với các ca sĩ: Thái Thuỳ Linh, Việt Hoàn… ngay tại sân khấu chính của chương trình.

Không hổ danh là điểm dừng chân đặc biệt với 5 chương trình đã diễn ra, cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Châm cứu Trung ương cũng tích cực tham gia giao lưu, biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc như: đơn ca “Lời ru cho con” của bác sĩ trẻ Bùi Việt Thành; song ca “Gửi em ở cuối sông Hồng” giữa nữ điều dưỡng Nguyễn Nga và nam ca sĩ Việt Hoàn…

Đặc biệt, sự xuất hiện trong tiết mục song ca cùng “liền chị” Minh Thư của PGS-TS Nguyễn Bá Quang, Giám đốc Bệnh viện, đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả - những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện bởi sự gần gũi, chân tình và đầy ắp yêu thương.

Có lẽ, cũng chính bởi vậy mà khi biết lịch của chương trình, Đặng Hiểu Lợi - một bệnh nhân từng được điều trị tại bệnh viện khỏi bệnh để trở về với gia đình và cuộc sống - thông qua ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la” thay lời tri ân gửi tới các bác sĩ đồng thời truyền tới các bệnh nhân khác thông điệp vượt lên để chiến thắng bệnh tật.

Ngoài những tiết mục ca nhạc hấp dẫn, chương trình còn mang đến niềm vui cho các khán giả có mặt tại hội trường, đặc biệt là các khán giả nhí nhiều bất ngờ thú vị. Đó là tiếng cười sảng khoái từ môn Yoga cười của HLV Phạm Quốc Vinh, tiết mục ảo thuật đầy hấp dẫn qua sự trình diễn của ảo thuật gia Duy Nguyễn hay nghệ sĩ Hoàng Phúc với tiết mục beatbox đầy mới lạ.

Như thường lệ, bên cạnh những món quà tinh thần đầy ý nghĩa của các nghệ sĩ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV tiếp tục dành tặng những suất quà từ thiện trao cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Và hòm từ thiện tại chỗ cũng ghi nhận những tấm lòng hảo tâm với số tiền thu được là 10.400.000 chia đều cho 8 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với niềm hy vọng rằng nụ cười sẽ mãi rạng rỡ trên môi các bệnh nhân, y bác sĩ và đặc biệt là trên những gương mặt hồn nhiên của các bệnh nhi…