Thành phố "con đường tơ lụa" gần 3 nghìn năm tuổi
(ANTĐ) - Thành phố cổ Samakand được mệnh danh là thành phố "con đường tơ lụa" đã tổ chức chào mừng 2750 năm tuổi với các màn trình diễn của pháo hoa và khiêu vũ.
Samarkand được đưa vào danh sách di sản văn hoá thế giới năm 2001 |
Tổng thổng Uzebekistan Islan Karimow, người sinh ra tại Samarkand, đã lên tiếng ca ngợi thành phố giàu có về di sản văn hoá và lịch sử này.
Gần 2 thập kỷ trước đây thành phố đã kỷ niệm tròn 2500 tuổi nhưng gần đây, các nhà địa chất học đã tìm ra bằng chứng cho thấy tuổi của thành phố còn hơn thế.
Samarkand là thành phố thứ hai của Uzbekistan được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO vào năm 2001.
Đây từng là thủ phủ của đế chế Tamerlane, có vương quốc trải dài từ Iraq hiện tại tới Trung Hoa ở thế kỷ 14.
Một thành phố quyến rũ
Ông Karimov tham dự sự kiện lớn này tại quảng trường Registan cùng với 400 quan chức Uzebekistan, các nhà ngoại giao và đại diện của UNESCO.
“Khi nói tới Samarkand, chúng ta tưởng tượng ra một thành phố tươi đẹp và tuyệt vời đã làm lay động tâm hồn cuả tất cả mọi người. Đây là thành phố mà một khi bạn đã đến một lần, bạn sẽ mong muốn được quay trở lại. Samarkand đứng ngang hàng với các nền văn minh cổ đại như Rome, Athens và Babylon”. Tổng thống Uzbekekistan Islam Karimov phát biểu.
Tuy nhiên người dân không được tham gia sự kiện này và cảnh sát đã được triển khai xung quanh quảng trường Registan.
Trần Quý
Theo BBc