"Thần đồng piano" Lang Lang tiết lộ 2 món ăn Việt khiến anh mê mẩn

ANTD.VN - Lần thứ hai đặt chân đến Hà Nội, “thần đồng piano” Lang Lang không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của cảnh quan nơi đây.

Đặt chân đến Hà Nội để chuẩn bị cho buổi trình diễn trong chương trình “Hublot loves Art” diễn ra vào tối 31-8 tại Nhà hát Lớn, “thần đồng piano” nổi danh thế giới Lang Lang khá ngỡ ngàng trước sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ và sự thay đổi diện mạo cảnh quan của nơi đây.

Lang Lang trở lại Hà Nội mang theo sự hào hứng và xúc động

Cách đây 15 năm, vào năm 2003, Lang Lang lần đầu tiên đến Việt Nam và có buổi biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Khi ấy, cha của Lang Lang cũng tham gia trình diễn cùng con trai. Lần này, chuyến đi của Lang Lang thiếu vắng sự đồng hành của người cha do ông bận công việc riêng, song đổi lại anh có mẹ đi cùng.

Lang Lang hào hứng kể, ngay khi đặt chân đến Hà Nội, anh đã chụp ảnh về con người và cảnh vật xung quanh cho cha mình xem. Xem xong những bức ảnh này, cha của Lang Lang đã rất xúc động vì nhớ lại khoảng thời gian đáng nhớ khi cùng anh lần đầu tiên đến mảnh đất này, đồng thời tâm sự ông rất nhớ và mong có dịp trở lại Việt Nam.

Mẹ của Lang Lang lặng lẽ quan sát con trai 

Về phần mình, đây là lần đầu tiên mẹ của Lang Lang đến Hà Nội mang theo những háo hức được tìm hiểu và khám phá phần nào về con người và cuộc sống nơi đây. Trong khi Lang Lang được “vây kín” bởi sự chào đón của người hâm mộ, bà chỉ lăng lẽ ngồi ở một góc, quan sát con trai với ánh mắt đầy tự hào.

“Cha tôi rất thích Hà Nội và mẹ tôi cũng vậy” – Lang Lang vui vẻ tâm sự.

Cũng theo Lang Lang, tuy không có sự sát cánh trên sân khấu từ người cha đáng kính song lần tái ngộ công chúng Thủ đô này, anh có một người bạn nhỏ khác phối hợp cùng mình trên sân khấu. Đó là Peter - cậu bé mới 12 tuổi nhưng chơi piano rất “cừ”, có vẻ ngoài như lời Lang Lang mô tả là rất dễ thương và hơi giống anh. Đây cũng là người học trò tài năng mà Lang Lang đã phát hiện và đưa vào đào tạo thông qua quỹ âm nhạc phi lợi nhuận quốc tế mà anh mở ra từ hơn 10 năm nay.

Quỹ này được Lang Lang mở ra với mong muốn tìm kiếm, nuôi dưỡng những tài năng piano trẻ, kết hợp với việc giáo dục âm nhạc, xây dựng văn hóa nghe nhạc của giới trẻ. Lang Lang thẳng thắn bày tỏ, không chỉ những em nhỏ có năng khiếu mới cần được quan tâm, mà hơn cả là lan rộng tình yêu âm nhạc, góp phần nâng cao đời sống âm nhạc hiện hành. Đó là lý do quỹ này tìm đến cả các trường công lập để ủng hộ và giúp đỡ các em nhỏ có niềm đam mê với môn nghệ thuật này.  

“Thần đồng piano” thế giới cho rằng, ngày nay với sự phát triển của công nghệ, có rất nhiều cách để nghệ sĩ đến với khán giả, như thông qua câu chuyện truyền thông, kênh mạng xã hội…nhưng để thực sự trưởng thành, thể hiện được đam mê của mình thì không gì tốt hơn là được đứng trên sân khấu và biểu diễn trước khán giả. Lang Lang quả quyết, anh nhận ra điều ấy từ chính kinh nghiệm của bản thân mình. Bởi lẽ, khi đứng trước khán giả thì người nghệ sĩ sẽ được truyền những nguồn năng lượng rất lớn lao, giúp họ có thêm động lực để phát triển bản thân mình hơn nữa.

Chia sẻ ngoài lề về điều khiến mình hứng thú khi trở lại Việt Nam, Lang Lang cho biết, một trong những điều đó chính là ẩm thực. Theo lời kể của Lang Lang, anh rất thích món ăn Việt Nam vì ngày trước khi còn là sinh viên sống ở Philadelphia (Mỹ), anh từng ở trong một căn hộ mà nhìn ra có chợ Việt, nhà hàng Việt và rất nhiều bạn bè là người Việt Nam. Từ ngày đó anh đã mê hai món là bánh mì và phở. 

Trở lại Hà Nội lần này, đó cũng chính là hai món ăn đầu tiên mà anh nghĩ tới. Lang Lang hào hứng tiết lộ, món phở truyền thống của Việt Nam ngày nay đã nổi tiếng toàn cầu, đi lưu diễn ở đâu anh cũng tìm quán phở ngon nhưng đương nhiên phở ngon nhất vẫn là ở Hà Nội.

Dọc đường từ sân bay Nội Bài về tới trung tâm thành phố, Lang Lang đã quan sát rất kỹ và ấn tượng với sự thay đổi, phát triển của Thủ đô, cụ thể là mọi thứ đều đẹp hơn so với trước. Điều thú vị là khách sạn lần này nơi Lang Lang cư trú cũng chính là khách sạn mà anh từng ở cách đây 15 năm khi lần đầu tiên đến Hà Nội, chỉ khác về khu vực phòng.

Không chỉ thích thú với các món ăn, ấn tượng với diện mạo mới của Hà Nội mà Lang Lang còn ấn tượng không nhỏ với bộ môn nghệ thuật múa rối và âm nhạc truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, anh bày tỏ sự ngưỡng mộ vì “con gái Việt Nam rất đẹp, còn các chàng trai cũng rất lịch lãm”.

Lang Lang cũng không giấu được sự xúc động khi biết cuốn tự truyện mà anh viết về cuộc đời mình đã được dịch sang tiếng Việt. Với anh, đó là cơ hội để anh chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người, từ đó góp phần tạo nên động lực để nhiều người trẻ nỗ lực vươn lên và thành công trong cuộc sống.

"Tôi thấy có điểm chung ở đa số những người trẻ, cả ở Việt Nam lẫn quốc tế, là họ luôn nỗ lực và cố gắng để đạt được giấc mơ. Nếu kiên trì và cố gắng, tôi tin rằng tất cả sẽ chạm được tới đích. Việt Nam là đất nước tuyệt vời với những con người tài năng. Tôi mong câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ ở Việt Nam để luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân, kiên trì với ước mơ, làm việc chăm chỉ và thành công sẽ đến. Tôi tin khoảng 5-10 nữa, Việt Nam sẽ còn phát triển lớn mạnh hơn nữa" – Lang Lang cho biết.

Cách đây hai năm, Lang Lang bị chấn thương ở tay và buộc phải nghỉ chơi nhạc một thời gian. Đến giờ, dù đã chơi đàn trở lại song anh vẫn phải hạn chế thời gian tập luyện và biểu diễn theo yêu cầu của bác sĩ. Tuy nhiên, trước thềm đêm diễn tại Hà Nội, Lang Lang khẳng định, chấn thương này cũng có thể coi là điều đáng tiếc, nhưng nhờ vậy mà anh đã có thời gian để trải nghiệm cuộc sống, làm nhiều việc khác cho bản thân mình và gia đình.