"Taxi, em tên gì?": Vừa phải, mà lại gây sốt

ANTĐ - Hài vừa phải, lãng mạn vừa phải, từ nhân vật đến mô típ phim không có gì quá bất ngờ, nhưng “Taxi, em tên gì” lại đem về cho nhà sản xuất - vợ chồng nghệ sĩ Đức Thịnh và Thanh Thúy doanh thu trong mơ: 21 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tuần công chiếu.

"Taxi, em tên gì?": Vừa phải, mà lại gây sốt ảnh 1Trường Giang và Angela Phương Trinh đã đưa khán giả vào một cuộc hành trình hài hước nhưng cũng không kém phần lãng mạn 

Nổi tiếng nhờ scandal

Gần thời điểm “Taxi, em tên gì” ra rạp, nam diễn viên chính trong phim - diễn viên Trường Giang bất ngờ bị điều tiếng bủa vây bởi scandal tình ái với một cô người mẫu ít tài nhiều tật. Nhiều người bảo, anh chàng này không may gặp… hạn, nhưng nhà sản xuất “Taxi, em tên gì?” lại phải cảm ơn Trường Giang về sự cố “từ trên trời rơi xuống” này. Vì nhờ scandal đó mà phim bỗng dưng được chú ý hơn. Minh chứng là, chẳng cần tốn công, tốn của tìm ra chiêu quảng bá để “đánh bóng” phim trước ngày ra rạp, bộ phim này vẫn được nhắc đến trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội. 

Có một lý do khác khiến phim của bộ đôi đạo diễn Đức Thịnh và Đinh Tuấn Vũ “sốt” từ khi chưa ra rạp, đó là nhạc phim. So với các bộ phim Việt ra rạp từ trước đến nay, “Taxi, em tên gì?” là một trong số ít phim đánh trúng vào thị hiếu âm nhạc dễ làm nên đình đám trong làng nhạc Việt. Việc mời hai nhạc sĩ có tài sáng tác các ca khúc đình đám là Việt Anh (Dòng sông lơ đãng, Đêm nằm mơ phố…) và Nguyễn Hồng Thuận (Tìm lại giấc mơ, Bảy sắc cầu vồng…) cho thấy sự khôn ngoan của nhà sản xuất phim. 

Ca khúc trong bộ phim này là “Tôi là ai trong em” và “Một con đường, hai lối rẽ” lại được 2 giọng hát đang “nổi như cồn” thể hiện. Đó là: anh chàng Erik trong nhóm St.319 (người vừa gây bão cộng đồng với bài hát “Sau tất cả”) và nữ ca sĩ Tóc Tiên. Vì thế, hai ca khúc nhạc phim này gây “sốt” trên mạng, khi phim chưa ra rạp, cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Thậm chí, không ít khán giả không ngần ngại thừa nhận rằng, họ mua vé đến rạp xem phim cũng bởi quá thích các ca khúc nhạc phim. Đấy là chưa kể đến lượng người hâm mộ của bộ tứ nhạc sĩ, ca sĩ làm nên nhạc phim cho bộ phim này đương nhiên đi xem để ủng hộ thần tượng của mình.

Thể loại hài hành trình: Dễ xem

“Taxi, em tên gì?” chọn xây dựng phim theo thể loại hài hành trình, chọc cười người xem bằng một vài nhân vật bỗng dưng bị gá vào nhau trong một chuyến đi. Trong số họ, mỗi người một tính, nhưng có một người mang tính cách bất thường khiến bạn đồng hành tưởng chừng không chịu nổi. Đây cũng là mô típ của nhiều bộ phim Việt ra rạp trong thời gian gần đây (Bộ ba rắc rối, Tèo em…) nên không có gì lạ lẫm với người xem. Chuyến đi được xây dựng trong bộ phim này cũng không có gì phiêu lưu hay kịch tính đến nghẹt thở mà nhẹ nhàng và lãng mạn như đúng cái tựa đề nhà làm phim chọn lựa.

Ấy thế nhưng, “Taxi, em tên gì?” vẫn cứ cuốn người xem vào hành trình tưởng như hết sức bình thường này. Một anh chàng tiến sĩ từ nước ngoài về để cầu hôn người yêu nhưng bị lỡ chuyến bay nên đành phải đón taxi từ Sài Gòn về Đà Lạt. Nữ “quái xế” xinh đẹp lái chiếc taxi này là một cô gái vừa trải qua cú sốc trong chuyện tình cảm. Dĩ nhiên cả hai đã cùng nhau trải qua một đoạn đường đáng nhớ với liên tiếp những tình huống rắc rối, những câu chuyện bi hài và cuối cùng là từ chỗ không ưa đến nảy sinh lòng cảm mến nhau.

Cốt truyện chỉ có vậy, đơn giản và dễ đoán. Nhưng không chỉ tìm cách gây cười, phim còn lồng ghép nhiều yếu tố nhân văn vào cuộc hành trình này, từ chuyện làm việc nghĩa giúp người qua đường, tin vào sự hoàn lương của tên tội phạm đã ở bước đường cùng, đến sự trân trọng ước mơ của người khác, rồi nhắc nhở con người ta biết nhận ra và gìn giữ tình yêu của mình.

 “Taxi, em tên gì?” được cho là có cách chọc cười người xem và châm biếm ở mức văn minh vừa phải, kiểu như sự ngu ngơ của anh chàng tiến sĩ tự thú “bằng cấp nào cũng có, kể cả bằng lái xe”, hay như cách anh chàng này thể hiện tình yêu không giới hạn với loài bò sát…

Nếu chẻ ra thì trong bộ phim này, nhân tố gây hài là nhân vật anh chàng tiến sĩ do Trường Giang thể hiện, còn người mang lại những phút giây lãng mạn và xúc động là cô nàng lái xe do Angela Phương Trinh thủ vai. Cả hai đã tung hứng nhau khá ăn ý và lấy được cả nụ cười lẫn sự xúc động của khán giả. Có điều, cũng bởi sa đà vào việc tìm cách gây cười quá đà, nên nhiều chi tiết trở nên thừa thãi, làm mạch phim trở nên chậm rãi không cần thiết.

Ngay như sự xuất hiện của vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh và Thanh Thúy trong vai hai nhân vật phụ  cũng bị cho là thừa. Tuy nhiên, điểm cộng ở bộ phim này kể ra còn nằm ở những cảnh quay lãng mạn làm mãn nhãn người xem. Cộng thêm phần nhạc phim dễ nghe, có lẽ không khó để lý giải tại sao chẳng có gì quá độc đáo mà doanh thu của bộ phim này lại cao ngất ngưởng đến thế!