“Tắt điện - bật tương lai”
(ANTĐ) - Nghêu hỏi Ốc:
- Tớ nghe nói ngày 28-3 tới đây sẽ là: “Ngày Chiến dịch giờ Trái đất năm 2009”. Nó mang ý nghĩa gì vậy?
- Đây là Ngày Chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên, gọi tắt là WWF khởi xướng.
Nghêu gật gù:
- à, ra thế.
- Việt Nam mình tham gia lần đầu tiên đấy. Hà Nội sẽ hưởng ứng ngày này bằng việc tắt điện 1 giờ tại nhiều nơi công cộng vào lúc 20h30 đến 21h30.
Trùm Sò thêm vào:
- Nói cụ thể hơn, một số điểm công cộng nổi tiếng tại Thủ đô như đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, Nhà hát Lớn, ven hồ Trúc Bạch, khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình… sẽ tắt toàn bộ đèn.
- Nghe nói, ngoài những nơi nêu trên còn có một số khách sạn, nhà hàng lớn, khu dân cư cũng đăng ký tham gia nữa đấy - Hến chen vào.
Nghêu cười:
- Với tớ thì có tắt đèn hay để đèn cũng thế thôi, nhưng xem ra đây là một ngày cúp điện vui và có ý nghĩa chứ không phải bị ông nhà đèn cúp điện bất tử.
- Đúng đấy, một ngày ghi nhớ và hưởng ứng việc bảo vệ thiên nhiên được thế giới đồng thuận - Hến gật gù.
Trùm Sò tán đồng:
- Không sai, khi mới khởi xướng thì được thực hiện ở TP Sydney của úc vào năm 2007. Năm 2008 đã lan rộng sang châu á, châu âu, Bắc Mỹ với hơn 400 thành phố và 50 triệu người tham gia.
- Vào ngày này, giờ này mình làm gì nhỉ? - Nghêu hồn nhiên hỏi.
Ốc sẵng giọng:
- Thì… ghi nhớ và hưởng ứng việc bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống chứ sao. Thông điệp cho ngày này mà cơ quan môi trường Thủ đô đưa ra là “ tắt điện-bật tương lai” mà.
- Nghe hay đấy - Nghêu gật gù.
- Thế thì mình làm gì cho nó thiết thực đi sếp? - Ốc nói.
Trùm Sò cười vui:
- Vào giờ đó, ngày đó, công ty mình cũng tắt điện 1 giờ.
Hến tán thành:
- Theo em không chỉ hưởng ứng bằng việc tắt điện vào ngày này, mà ngày thường ta cũng nhớ để bảo vệ môi trường sống, bảo vệ thiên nhiên bằng hành động thiết thực là… đừng xả rác bừa bãi nơi công cộng, ném rác xuống hồ Gươm, hồ Trúc Bạch…
- Vâng, thế mới có ý nghĩa là “tắt điện-bật tương lai” chứ - ốc tán thành.
Đào Cốc Lục Tiên