Sừng tê giác rởm

(ANTĐ) - Trùm Sò gọi cho Hai Lúa:

Sừng tê giác rởm

(ANTĐ) - Trùm Sò gọi cho Hai Lúa:

- Hê lô, cuối năm anh Hai khỏe không?

- Khỏe.

- Chúng em nhờ anh tìm mua cho cái sừng tê giác để làm thuốc trị bệnh nhé.

Hai Lúa ngạc nhiên:

- Chúng em là những ai?

- Là em và cô Hến.

- Biết sừng tê giác bao nhiêu một cái không?

- Em nghe nói trong ấy bán có… 4 triệu đồng một cái.

Hai Lúa cười phá lên:

- Chú Trùm ơi chú Trùm, cô Hến ơi cô Hến, sừng tê giác làm gì có giá đó, phải tính bằng đôla, cân theo ký. Mỗi ký không dưới… 10.000 USD, đó là sừng bình thường, sừng tê giác trắng còn cao hơn.

Hến thắc mắc:

- Sao em nghe nói ở Bình Dương có một nhóm người bán sừng tê giác đen chỉ có 4 triệu đồng một chiếc, bảo đảm là thật 100%?

- Còn anh Hai bảo đảm không nhìn cũng biết đó là rởm 100%. Anh còn nghi đó là sừng trâu, được bọn làm rởm sừng tê có tay nghề cao “chế tác” thành sừng tê giác để lừa bán cho người thiếu hiểu biết.

Trùm Sò bức xúc:

- Thế anh có kinh nghiệm gì để biết đó là sừng tê giác thật hay rởm không?

- Sừng tê giác thật không bao giờ có giá “bèo” như thế...

Hến nôn nóng:

- Em nói cách để phân biệt bằng mắt thường của người có kinh nghiệm cơ?

- Nhìn độ bóng, sừng thật có độ bóng mịn, sừng rởm có độ bóng… sơn mài. Sừng thật mài trên nắp khạp với nước nóng hoặc nước suối cho ra một chất dịch màu trắng… sữa, nhìn nghiêng ánh lên những tia màu tím, thơm đặc trưng. Nếu cắt dọc có những sợi mảnh. Sừng rởm cắt ra không có sợi, khi mài cho ra một chất dịch màu trắng đục như nước gạo vo, nhìn nghiêng không ánh lên những tia màu tím, không thơm mùi đặc trưng.

Hến cười:

- Anh đầy kinh nghiệm thế đã bị lừa lần nào chưa?

- Ư…ờ…m, đã bị lừa rồi. Không riêng anh Hai mà nhiều “đại gia” cũng đã bị lừa.

Trùm Sò hỏi:

- Thế chúng em phải làm sao mua được đồ thật để “cấp cứu” người nhà bị bệnh nan y?

- Tốt nhất là… đừng mua, vì sẽ không có sừng thật đâu. Và sừng tê giác cũng không phải là một thứ dược liệu trị bách bệnh, nhất là bệnh nan y. Hơn nữa mua bán loại này còn vi phạm pháp luật đấy.

Đào Cốc Lục Tiên