Sốt
(ANTĐ) - Hến: - Đúng là ta gia nhập WTO, thế giới sổ mũi thì mình sốt nhẹ.
Nghêu : - Cô định nói về cúm gà H5N1 á?
Hến: - Cúm cũng toàn cầu hóa, nhưng em đang nói sốt về kinh tế cơ.
Ốc: - Thì rõ rồi, phụ thuộc lẫn nhau, lên cùng lên, xuống cùng xuống…
Trùm Sò: - Chú nói sai toét, xuống cùng xuống thì năm ngoái kinh tế thế giới giống nhau. Còn 10 tháng đầu năm nay đa phần thế giới… chưa lên. Có Trung Quốc và Việt Nam là lên hơn cả.
Nghêu bổ sung: - Đúng, nhưng có thứ thế giới đang xuống giá thì ta lại... tớn lên.
Hến: - Cái gì tớn lên?
Nghêu: - Vàng- Đất. Chả sốt sình sịch là gì. Trong khi giá nhà ở Mỹ thì tụt dốc thảm hại. Vàng đứng yên, ở ta nó lên như… tên lửa.
Ốc: - Các vị bàn suông chán chết. Vậy công ty ta làm gì với cái sự… lên xuống đây?
Trùm Sò: - Hôm vàng lên, tôi nhắc cô Hến bán ra thì lại đợi thêm tý nữa. Bây giờ nhà nước cho nhập vàng, giá xuống rồi, lại không có ai mua, mất cơ hội.
Hến: - Thị trường, thương trường còn khối thứ cho bác Trùm thi thố tài kinh doanh. Đất lại đang lên đấy.
Ốc: - Đất ở khu vực nào mới được chứ?
Hến: - Các dự án Đông, Tây, Nam, Bắc đâu chả có. Xây lô này, biệt thự liền kề này, cao ốc chất lượng như Tây này.
Trùm Sò: - Tôi thấy các dự án bán ra nhỏ giọt, bí hiểm lắm, làm sao mình tiếp cận được giá gốc.
Nghêu: - Ông là cái thá gì mà đòi gốc với chả ngọn. Giá đấy chỉ có đối ngoại, có địa chỉ nghe đã sởn gai ốc.
Hến: - Em thấy dân ta đổ xô đi xếp hàng, đóng trước vài chục triệu, có suất rồi, sang tay luôn trên giấy cũng làm được… tý ty.
Nghêu: - Hay là mai tôi đi xếp hàng.
Ốc: - Đúng quá. Bác khua gậy tiến vào, có lời lẽ mềm mỏng, thậm chí… cầu xin, may ra được lên tốp đầu.
Nghêu: - Trước khi đi, cho tôi một lọ “cảm xuyên hương”.
Trùm Sò: - Để hối lộ à?
Nghêu: - Khỉ. Tiền triệu mà lại biếu lọ thuốc có vài nghìn. Tôi uống. Tôi thấy người ngây ngấy, sốt rồi đây.
Đào Cốc Lục Tiên