Sẽ tập hợp 1.000 bài thơ về Hà Nội

(ANTĐ) - Với tôi Hà Nội là quê hương thứ hai. Quê tôi ở Nam Định nhưng tôi đã về Hà Nội trong đoàn bộ đội tiếp quản Thủ đô và ở Hà Nội từ đó đến nay. Chính vì thế ở nơi này, không một góc phố, không một mặt hồ, không một ngõ ngách nào mà tôi không biết đến.

Sẽ tập hợp 1.000 bài thơ về Hà Nội

(ANTĐ) - Với tôi Hà Nội là quê hương thứ hai. Quê tôi ở Nam Định nhưng tôi đã về Hà Nội trong đoàn bộ đội tiếp quản Thủ đô và ở Hà Nội từ đó đến nay. Chính vì thế ở nơi này, không một góc phố, không một mặt hồ, không một ngõ ngách nào mà tôi không biết đến.

Một phần ngoài nhiệm vụ chung là chụp ảnh phục vụ cho ngành công an, một phần là do nghề nghiệp nhiếp ảnh của tôi nên tôi phải đi nhiều, chụp nhiều. Hà Nội xưa khác Hà Nội bây giờ nhiều lắm. Hà Nội bây giờ hình như đã mất đi hồn cốt nhiều rồi bởi nó bị lấn át, bị đan xen với những cái xô bồ vội vã.

Vì thế lúc nào tôi cũng cảm thấy tiếc nuối Hà Nội xưa cũ và mong muốn có một tập ảnh về Hà Nội thời kỳ đầu thế kỷ XXI để mọi người có thể nhớ về một Hà Nội xưa và thế hệ sau này được biết rằng Hà Nội đã một thời như thế. Còn đối với tôi, tôi cũng sẽ bày tỏ tình yêu Hà Nội bằng một tập thơ ảnh về Hà Nội.

Hướng đến ngày Đại lễ kỷ niệm 1.000 Thăng Long - Hà Nội, Trung tâm văn học Nghệ thuật các câu lạc bộ thi xã Thăng Long mà hiện nay tôi đang làm Giám đốc ngoài việc xuất bản định kỳ 3 tháng một số tạp chí “Văn hiến Việt”, chúng tôi dự định sẽ ra một tập thơ gồm 1.000 bài thơ viết về Hà Nội. Tập thơ sẽ ra mắt đúng vào dịp tháng 10-2010.

Nhà nhiếp ảnh Xuân Liễu