Mầm non âm nhạc:

Sau nổi tiếng là…. “chạy sô”

ANTĐ - “Hậu” cuộc thi “Giọng hát Việt nhí 2013”, khán giả bắt đầu lo ngại cho những cô bé, cậu bé vừa vụt sáng trở thành người của công chúng. Nói vậy là bởi ngay khi cuộc thi vừa khép lại, người ta đã thấy tên tuổi của các bé xuất hiện trên… những tấm băng-rôn quảng cáo ngoài đường.

Sau nổi tiếng là…. “chạy sô” ảnh 1
Phương Mỹ Chi, Quang Anh, Ngọc Duy - 3 trong số các mục tiêu “săn đón”
của các nhà tổ chức sự kiện trong thời gian tới

Ép “trái non”

Sân chơi “Giọng hát Việt nhí” vừa khép lại, các em chưa kịp nghỉ ngơi sau suốt 3 tháng ròng diễn ra cuộc thi lại miệt mài xuất hiện trong nhiều chương trình biểu diễn được tổ chức ngay sau đó. Đó là câu chuyện về cậu bé 12 tuổi vừa giành ngôi vị Quán quân - Quang Anh sẽ cùng một loạt thí sinh nổi danh từ sân chơi này như: Thu Hà, Văn Phong, Vũ Song Vũ… xuất hiện trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 12-9 tới. Chương trình này được quảng bá là gây quỹ vì cộng đồng (nhưng quỹ gì thì nhà tổ chức cho biết sẽ do… phía nhà tài trợ quyết định), là đêm chia tay của các em nhỏ trước khi trở lại với cuộc sống bình thường ở từng địa phương khác nhau (một cuộc chia tay có bán vé). 

Chưa hết, những gương mặt sáng giá nhất bước ra từ “Giọng hát Việt nhí” sẽ lại có dịp gặp nhau trên  sân khấu Nhà hát Lớn 1 tuần sau đó, tức là ngày 18-9 tới, cũng trong một chương trình biểu diễn khác được giới thiệu là đi chơi Trăng nhân dịp Trung Thu. Và cuộc “chơi Trăng” này, dĩ nhiên cũng bán vé để khán giả cùng xem, thậm chí khán giả còn có dịp xem các em “chạy” hẳn 2 “sô” liên tục trong cùng 1 tối vào lúc 18h và 20h. Chưa bàn đến chuyện những chương trình trên mời các em đến hát vì mục đích gì, các em tự nguyện đi hát vì cộng đồng hay biểu diễn có “cát sê” nhưng việc “ăn theo” hiệu ứng từ sân chơi vừa khép lại này là điều thấy rõ. Và người ta có quyền nghi ngờ tài năng của các giọng hát nhỏ này đang bắt đầu được không ít nhà tổ chức sự kiện nhăm nhe đem ra kinh doanh. Hai ngày sau khi đăng quang tại TP.HCM, trước khi trở về Thanh Hóa, cậu bé Quang Anh chia sẻ em không có nhiều thời gian để thư giãn, cũng hơi đuối sức vì mệt và thiếu ngủ nên không khỏe lắm. Vậy nhưng cũng chỉ có 2 ngày sau khi về lại quê nhà, Quang Anh sẽ lại lên đường ra Hà Nội để hát trong ít nhất là hai chương trình kể trên. Bố mẹ Quang Anh thừa nhận bước ra từ cuộc thi này, Quang Anh nhận được nhiều lời mời biểu diễn nhưng gia đình không muốn tạo cho em áp lực phải đi hát kiếm tiền, không muốn em phải đối diện với chuyện “cơm áo gạo tiền” quá sớm. Cậu bé 12 tuổi cũng thật thà chia sẻ việc mình có đi biểu diễn hay không hoàn toàn là do người lớn sắp xếp.

Đem con bỏ chợ?

Khi cuộc thi “Giọng hát Việt nhí” còn chưa khép lại, ông Trưởng Ban tổ chức từng hé lộ thông tin khiến nhiều người giật mình, đó là nhờ tham gia sân chơi này mà các em được phát hiện khả năng ca hát và nhận được rất nhiều lời mời, như Phương Mỹ Chi đã đi hát và nhận cát sê 30 triệu đồng cho một “sô” biểu diễn. Thực hư việc này chưa biết thế nào nhưng chỉ lời tuyên bố ấy thôi cũng đủ thấy tương lai của các ngôi sao “nhí” sẽ trôi về đâu. Bởi nếu chỉ nghĩ rằng nhờ nổi tiếng mà các em sẽ có “cát sê” cao với việc “chạy sô” mà không tính đến việc giúp đỡ các em học văn hóa hay thanh nhạc, không chóng thì chày các tài năng này cũng sẽ bị thui chột. Hoặc nếu không, giữa cái “chợ” showbiz xô bồ và đầy cám dỗ, các em vẫn sẽ tồn tại, vẫn được tung hô nhưng sẽ đi sai đường. Mà không chỉ riêng gì ca hát, tài năng nhỏ tuổi ở lĩnh vực nào dường như cũng đều phải chịu chung số phận này. Câu chuyện về cậu bé Đăng Quân - Quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt “Vietnam’s Got Talent” mùa giải đầu tiên từng “chạy sô” mệt nghỉ ở khắp các đám cưới từng khiến nhiều người không khỏi xót xa.  

Sau cuộc thi “Giọng hát Việt nhí” vừa rồi, nghe đâu vợ chồng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang có ý định giúp đỡ cậu học trò Quang Anh ra Hà Nội học, học văn hóa và học cả thanh nhạc. Âu đây cũng là một ý tốt hiếm có, mở lối cho một tài năng có cơ hội đi đúng hướng. Người xưa có câu “Ngọc bất trác bất thành khí”, các tài năng nhỏ tuổi đã tìm được cho mình chỗ đứng trong lòng người hâm mộ, nhưng điều các em cần còn là một cơ hội để được ươm mầm chứ không “chín ép”.