"Sao" Việt và những kỷ niệm về mẹ

(ANTĐ) - Nhân ngày của mẹ 10/5 năm nay, hãy cùng các "sao" ôn lại những kỷ niệm, những món quà mà người mẹ thân yêu nhất đã dành tặng cho họ.

"Sao" Việt và những kỷ niệm về mẹ

(ANTĐ) - Nhân ngày của mẹ 10/5 năm nay, hãy cùng các "sao" ôn lại những kỷ niệm, những món quà mà người mẹ thân yêu nhất đã dành tặng cho họ.

Ca sĩ Cẩm Ly cùng bố mẹ và con gái
Ca sĩ Cẩm Ly cùng bố mẹ và con gái

Ca sĩ Cẩm Ly kể chuyện "nội quy gia đình"

Còn nhớ lúc nhỏ, có lần một trong 6 anh chị em Cẩm Ly phạm lỗi, thế là tất cả 5 người còn lại đều phải nằm úp mặt xuống đất để ba đánh đòn. Đó là nội quy của gia đình, hễ một đứa phạm lỗi thì tất cả đều bị phạt. Riêng Út Tuyết (ca sĩ Minh Tuyết - PV) được miễn vì còn nhỏ. Khi ba đi làm về, mẹ liền kể tội. Nhưng ba đánh một hồi thì mẹ xót quá liền ra tay can ngăn bằng cách nắm đầu roi giật lại. Không ngờ những sợi tưa của cây roi mây đập dập đã làm cho ngón tay của mẹ bị đứt. Cả 6 anh chị em đều hốt hoảng cùng ba đưa mẹ đi băng vết thương.

Trong gia đình 8 người, mẹ là người "hát không hay" nhất nhưng mẹ là người luôn ủng hộ và chăm chút cho chị em Cẩm Ly trên con đường ca hát. Ly nhớ trước đây có lần 3 chị em đều cùng đi thi Tiếng hát truyền hình khiến ba mẹ cả ngày tất bật lo chở hếtđứa này đến đứa kia đi luyện thanh, tập dượt. Mẹ chưng tắc, giá bắt các con uống cho đỡ khan họng, Khi con ra sân khấu thi thì 2 ông bà hồi hộp lo lắng căng thẳng không kém gì  các “thí sinh con”. Nhớ lại những ngày tháng đó tuy cực nhưng vui và thật hạnh phúc.

Ngọc Khuê cùng mẹ, con trai và bạn thân Tùng Dương
Ngọc Khuê cùng mẹ, con trai và bạn thân Tùng Dương

Ca sĩ Ngọc Khuê và sở thích chung cùng mẹ

Sở thích của hai mẹ con Ngọc Khuê là đi lễ đền chùa. Có một lần mẹ đi lễ bên Thái Lan và nghe được một câu chuyện kể lại rằng: "Có một chuyến bay nội địa ở Thái Lan đã bị gặp nạn, chỉ còn một người sống sót. Người đó là ca sĩ và trên người anh đó đã đeo mặt Phật tứ phương". Mẹ đã mua và tặng cho Khuê món quà đó cách đây 10 năm và đến giờ khi đã lấy chồng, Khuê vẫn luôn giữ bên mình. Nó như tấm bùa hộ mệnh mang may mắn đến cho Khuê.

Một kỷ niệm mà Khuê không thể quên đó là ngày lên xe hoa về nhà chồng. Mặc dù nhà ông xã cách nhà mẹ đẻ không xa, có thể đi bộ 10 phút là tới nhưng giây phút nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của mẹ là thời khắc mà Ngọc Khuê không bao giờ quên.

Thụy Vân và mẹ
Thụy Vân và mẹ

Á hậu Thụy Vân: "Mẹ tôi không thích cầu kỳ"

Mẹ Vân tính tình khá giản dị, không thích cầu kỳ. Mẹ thường thích nhờ con gái tư vấn chọn trang phục hay phụ kiện nhưng lại ngại ngần sợ mọi người phát hiện ra mình chăm chút ăn mặc. Mỗi lần Vân giúp mẹ trang điểm đi  dự đám cưới đều được mẹ dặn đi dặn lại chỉ được đánh phấn nhẹ nhẹ thôi. Những giờ phút làm cho mẹ đẹp hơn là những giờ phút Vân cảm thấy vui nhất.

Vân và mẹ cũng khá hợp nhau sở thích thưởng thức những món ăn lạ. Mỗi khi có quán nào ngon là hai mẹ con phải đưa cả nhà đi thử một lần, hoặc đi đâu xa là phải đem đặc sản của nơi đó về. Sự hứng khởi và thích thú của mẹ luôn tạo cảm hứng vui vẻ cho Vân. Món quà mà mẹ tặng cho Vân là lá thư của bố. Mẹ muốn Vân luôn nhớ đến những ngày bố mẹ còn vất vả phải xa nhau đi làm ăn xa, để Vân học giỏi mà cố gắng với sự khó khăn của cha mẹ.

Cao Thái Sơn: "Vì mẹ, Sơn không bỏ dở học cấp 3"

Kỷ niệm mà Sơn nhớ nhất là khi 17 tuổi. Ngay lúc kỳ nghỉ hè chuẩn bị bước sang lớp 12, là một thanh niên mới lớn nhiều hoài bão và đầy kiêu hãnh, Sơn nhận được một lời đề nghị vào TPHCM để phát triển sự nghiệp ca hát. Sơn đã nghĩ rằng đó là một cơ hội hiếm có để phát triển niềm đam mê của mình và sẵn sàng bỏ dở việc học cấp 3 để theo đuổi. Thế nhưng, mẹ Sơn là người đã gàn lại và muốn Sơn thi đỗ Đại học. Mẹ đã khóc rất nhiều, thậm chí còn dọa chết để gây áp lực cho Sơn. Và cũng chính vì điều đó đã khiến Sơn từ bỏ ý định này. Cuối cùng, Sơn quyết định ở lại và học tiếp và thi đỗ 2 trường. Bây giờ, Sơn đã nhận ra rằng nghe lời người lớn chỉ bảo không thừa chút nào.

Món quà mà Sơn nhận được từ mẹ và luôn giữ bên mình đó là chiếc nhẫn mẹ tặng lúc sinh nhật năm 19 tuổi, đó cũng là món quà khi Sơn thi đỗ Trường ĐH quản trị Kinh doanh và Trường Nghệ thuật HN. Đáng lẽ, Sơn đã tốt nghiệp ĐH từ năm ngoái nhưng vì lý dó bận lưu diễn nước ngoài nên đúng ngày của mẹ 10/5 năm nay là đợt bảo vệ luận án tốt nghiệp ĐH của Sơn. Sơn sẽ cố gắng mang nhiều niềm vui đến cho mẹ trong ngày này và mẹ sẽ nhìn thấy những đứa con của mình đã trưởng thành và là những người tốt, có ích trong xã hội.

Ca sĩ Minh Huy: "Mẹ là người quan trọng nhất"

Mẹ với Minh Huy là một người quan trọng nhất và không ai thay thế được. Lúc nhỏ Huy hay cãi lời bố mẹ nên cũng hay bị la rầy đâm ra hay giận hờn... Tuy mẹ hay trách móc, hay la nhưng giờ lớn hơn Huy cũng hiểu tất cả những điều mẹ làm đều xuất phát từ tình thương con cháu.

Nhớ những lần đi hát về muộn, thấy mẹ hay thức đêm chờ cửa nên nhiều khi đi hát về cũng về ngay mà không tụ tập với bạn bè… Có những lúc mẹ thức đến sáng giặt ủi cho xong bộ đồ diễn để Huy kịp sáng sớm đi quay hay vẫn thường sưu tập báo chí, tin tức hay truyến hình truyền thông về con của mình khoe cho cả xóm như một niềm tự hào của mẹ, mặc dù cả gia đình không ai ủng hộ Huy theo nghệ thuật cả… Nếu một lần nữa được sinh ra, Huy vẫn muốn là con của mẹ…

Ca sĩ Phương Vy và món quà của mẹ

Năm Phương Vy lên 8 tuổi thì bị đau ruột thừa nên phải phẩu thuật. Ngày đêm mẹ ở cạnh Vy và chăm sóc cho Vy từng miếng ăn, viên thuốc. Một buổi sáng thức dậy trong bệnh viện Vy thấy mẹ mang đến một túi quà thật to. Mẹ muốn con gái dù nằm ở bệnh viện cũng không buồn. Trong túi quà có nhiều món đồ chơi lắm nhưng Vy vẫn thích nhất là một bộ gương và lược mini làm bằng gỗ rất đẹp. Cho đến tận hôm nay Vy vẫn giữ món quà bé nhỏ đó ở cạnh mình.

Mẹ Vy ngày xưa cũng là nghệ sĩ nên mẹ thường hay kể chuyện ngày xưa mẹ đi hát, những niềm vui và nỗi buồn mà mẹ đã từng trải qua! Trong mắt Vy mẹ luôn là giọng hát tuyệt vời nhất, ngọt ngào nhất! Vì mẹ đã từng hoạt động nghệ thuật nên mẹ rất hiểu những khó khăn mà Vy sẽ phải đối mặt và mẹ cũng là vị quân sư “tài năng” nhất trong con đường nghệ thuật của Vy.

Yến Trang và gia đình
Yến Trang và gia đình

Ca sĩ Yến Trang: "Buồn vui đều tâm sự với mẹ"

Kỉ kiệm mà Yến Trang nhớ nhất về mẹ đó chính là lúc mới chập chững vào học cấp 1...Trang còn nhớ như in khi Trang tập viết mẹ đã cầm tay chỉ học từng chữ một và luôn luôn kiểm tra việc học tập của Trang... Ngay tháng đầu tiên của lớp 1 Trang đã đứng hạng nhất lớp và chỉ mong về nhà ngay để khoe với mẹ thôi. Khi đưa sổ liên lạc cho mẹ Trang thấy mẹ rất vui và Trang luôn phấn đấu học thật giỏi...

Món quà mà mẹ tặng đến bây giờ Trang vẫn giữ rất kĩ đó chính là bộ búp bê có 9 con từ nhỏ đến lớn.....Món quà này chính là lúc Trang đoạt học sinh giỏi được tham gia trại hè Thanh Đa mẹ đã mua tặng. Đến bây giờ Trang vẫn giữ và bày trong phòng ngủ của mình...

Mỗi khi có chuyện buồn hay vui gì trong công việc hay chuyện tình cảm Trang đều tâm sự với mẹ...từ những chuyện lặt vặt nhất như hôm nay đi diễn có được khán giả ủng hộ nhiệt tình hay không Trang cũng đều tâm sự với mẹ.... Mẹ luôn luôn cho Trang những lời khuyên tốt nhất giúp cho Trang ngày càng trưởng thành hơn...

Thành Trung