"Sao Mai" Thu Hằng làm MV khoe vẻ đẹp "mê hồn" của miền cao Tây Bắc

ANTD.VN - Trở lại với dự án âm nhạc mới, Thu Hằng gây bất ngờ khi chọn hát một ca khúc viết về miền cao của nhạc sĩ Đức Trịnh.

Thu Hằng – Quán quân dòng nhạc dân gian “Sao Mai 2015” được ví như “công chúa” của dòng nhạc dân gian với ngoại hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn cùng giọng hát trong trẻo và đầy cảm xúc. Thú vị ở chỗ, chị gái – cũng là cô giáo của Thu Hằng ở Học viện Âm nhạc Quốc gia không ai khác chính là ca sĩ Bích Hồng.

Không chỉ như người bạn tâm giao trong âm nhạc, ngoài đời Bích Hồng còn giống như người trợ thủ đắc lực của cô em gái – Thu Hằng với việc đưa ra rất nhiều gợi ý và lời khuyên hữu ích.  Nhìn thấy tố chất và niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng của em gái, nhưng điều mà Bích Hồng khuyên Thu Hằng là “muốn đi đường dài phải học thật tốt đã”. Nghe theo lời khuyên này của chị gái nên Thu Hằng không vội vã ra ồ ạt các sản phẩm âm nhạc, cũng không nôn nóng với việc khẳng định chỗ đứng riêng trong dòng nhạc mà mình theo đuổi. Ngược lại, cô gái trẻ điềm tĩnh đi từng bước để “chín” hơn trong nghề. Đó là lý do sau một thời gian dài ấp ủ, Thu Hằng mới quyết định trình làng sản phẩm âm nhạc mới.

Tạo hình cô gái miền cao của Thu Hằng trong MV "Nhà em ở lưng đồi"

“Nhà em ở lưng đồi” là tựa đề MV mới được Thu Hằng thực hiện với bối cảnh quay ở vùng núi miền cao Tây Bắc. Nữ ca sĩ chia sẻ, tuy đây là một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Trịnh và cũng từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện thành công song cô không vì thế mà cảm thấy áp lực. Thu Hằng tâm sự, cô tự tin vì hát bằng cảm xúc và cảm nhận riêng của mình.

MV tái hiện khung cảnh về miền cao Y Tý (Lào Cai) với con người hiền hòa và cảnh sắc hoang sơ. Ở đó, người xem có thể bắt gặp hình ảnh đẹp mê hồn với trời xanh, mây trắng, nắng vàng, núi đồi chập trùng, rừng cây xanh mướt mát. Trong khung cảnh ấy, con người xuất hiện đầy sức sống và nên thơ khi những em nhỏ vui chơi hồn nhiên bên hiên nhà, tíu tít bứt trái rừng rồi cùng du khách hái những quả bí đỏ nặng trên mái nhà.

Cảnh sắc Y Tý trong MV được tái hiện như chốn bồng lai tiên cảnh

Thu Hằng chia sẻ, để có được những cảnh quay nên thơ ấy, cả êkip đã phải vượt qua chặng đường dài cheo leo, hiểm trở trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Trong suốt quãng đường lên Y Tý với những khúc cua quanh co, một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu, Thu Hằng nhiều lúc không dám mở mắt ra nhìn xung quanh. Cảm giác sợ hãi và lo âu đó chỉ tan biến khi cô cùng mọi người đặt chân lên được đến Y Tý.

Cũng theo Thu Hằng, thời điểm cô quay MV này là trời bắt đầu sang Đông, thời tiết ở Ý Tý rất lạnh nhưng cảnh sắc vẫn vô cùng đẹp và bình yên khiến cô cứ ngỡ mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Cảm xúc ấy được cô mang vào khi thực hiện những cảnh múa ở trên đỉnh đồi, đứng trên mỏm đá hay dưới gốc cây cổ thụ lớn, phía dưới chân là những đám mây trắng bồng bềnh. Không chỉ có thiên nhiên mà con người nơi đây cũng khiến cả êkip bị hớp hồn vì sự hồn nhiên, trong trẻo và vô cùng thân thiện.

Các em nhỏ ở Y Tý hồn nhiên trước ống kính máy quay

“Người dân Y Tý còn nghèo, sống trong những căn nhà đơn sơ, gió lùa vào tứ phía. Khi Hằng quay MV là những ngày vào đông, trời nắng đẹp và chưa quá lạnh nhưng cũng đã tê tái, người miền xuôi lên còn thấy khó chống chọi, không biết khi mùa đông đến, họ sẽ chịu đựng thế nào. Các em nhỏ thì áo quần mong manh, lấm lem bùn đất, nhìn thấy đầy lo lắng cho các em những ngày giá lạnh. Thế nhưng, chính trong những khó khăn vất vả đó, con người Y Tý đã cho Hằng những suy nghĩ khác về cuộc sống. Họ sống an nhiên và hồn hậu, yêu thương nhau và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình được núi rừng ban tặng”- Thu Hằng tâm sự.

Quán quân dòng nhạc dân gian “Sao Mai 2015” nói thêm, cô cũng từng có dịp tham gia nhiều chuyến thiện nguyện đến với người dân vùng cao và chính nhờ vậy mà hiểu phần nào về cuộc sống của người dân nơi đây, từ đó mong ước có thể làm một MV về miền cao Tây Bắc. Với cô, đó vừa là mong ước, vừa là “món nợ” trong lòng mà đến bây giờ mới có thể trả được. MV lần này cũng là dịp để Thu Hằng có thể góp phần quảng bá vẻ đẹp của con người và thiên nhiên vùng cao đến với du khách trong nước cũng như quốc tế.

Việt Nam có một vẻ đẹp rất đặc biệt mà tôi nghĩ không xứ sở nào có được, đặc biệt là vẻ đẹp hoang sơ của Tây Bắc như Y Tý. Tôi nghĩ, Việt Nam mình còn nhiều vùng đất như thế chưa được khám phá, và tôi cũng như các nghệ sĩ cần có sứ mệnh để “khai phá” những vùng đất đó để nói với khán giả về vẻ đẹp của đất nước mình. – Thu Hằng thổ lộ.

Thu Hằng chia sẻ, cô luộn nghĩ mọi thứ đến với mình trong cuộc sống đều là cái duyên. Song từ đáy lòng, cô rất muốn làm được điều gì đó để gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống Việt, không chỉ trong MV này mà còn nhiều sản phẩm âm nhạc nữa.

MV "Nhà em ở lưng đồi" của Thu Hằng: