Phòng tranh của các nữ họa sỹ

ANTĐ - Mở đầu cho những hoạt động mỹ thuật năm 2015, CLB Nữ tác giả (Hội Mỹ thuật Việt Nam) đã khai mạc phòng tranh thường niên với chủ đề "Hà Nội trong tôi", vào chiều qua (2-3) tại  Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền.

62 nữ tác giả đã cùng hội ngộ tại triển lãm "Hà Nội trong tôi". 80 tác phẩm mà họ mang đến cùng hướng về Hà Nội.  Góc nhìn tuy khác nhau, chất liệu tuy khác nhau và phong cách thể hiện tuy khác nhau nhưng Thủ đô ngàn năm văn hiến trong mỗi tác phẩm luôn được các nữ họa sỹ diễn tả đầy nữ tính, dịu dàng và đằm thắm.

Đúng như tên gọi của cuộc triển lãm "Hà Nội trong tôi", mỗi tác phẩm hiện diện trong phòng tranh là một cách mà các tác giả cất giữ hình hài Hà Nội trong trái tim họ.
Từ những nghệ sỹ cao niên từng trải qua năm tháng ác liệt của cuộc chiến tranh đến thế hệ trẻ ngày hôm nay được sống trong hòa bình, tất cả đều yêu và hướng ngọn bút đến vẻ đẹp gần gũi nhưng thiêng liêng  của  Thủ đô.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 11-3.

Sau đây là một số tác phẩm tại triển lãm "Hà Nội trong tôi":

Phòng tranh của các nữ họa sỹ ảnh 1

"Hoa chuối" của Đinh Thị Nguyệt

Phòng tranh của các nữ họa sỹ ảnh 2

"Sắc xuân"-Dương Thị Kim Dung

Phòng tranh của các nữ họa sỹ ảnh 3

"Xuân" của Minh Phương

Phòng tranh của các nữ họa sỹ ảnh 4

"Vườn xuân" của Vũ Hồng Ngọc

Phòng tranh của các nữ họa sỹ ảnh 5 Phòng tranh của các nữ họa sỹ ảnh 6

"Tháng Giêng"-Lê Tuyết Nhung

Phòng tranh của các nữ họa sỹ ảnh 7

"Hoa sen"-Lê Phương Dung

Phòng tranh của các nữ họa sỹ ảnh 8

"Các thiếu nữ đi chơi mùa xuân" của Nguyễn Thị Hồng Huyên